- Chủ đề Author
- #1
Bí tích Thánh Thể là kho báu vô tận của Giáo hội Công giáo, vì nơi Thánh Thể, chính Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình thức bánh và rượu. Chúng ta tin, như Giáo lý Công giáo dạy: “Trong bí tích Thánh Thể cực thánh, Mình và Máu cùng với linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và như vậy, là Đức Kitô toàn thể (totus Christus), hiện diện một cách đích thực, thật sự, và trọn vẹn.” (GLHTCG., # 1374).
Rước lễ lần đầu. Ảnh: Huynh đoàn Đa Minh
Ngoài ra, Sách Giáo lý còn giải thích thêm rằng, "Sự hiện diện Thánh Thể của Đức Kitô bắt đầu từ lúc thánh hiến [a momento consecrationis, quen gọi là lúc truyền phép] và kéo dài bao lâu các hình dạng Thánh Thể còn tồn tại" (GLHTCG., # 1377), nghĩa là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể không kết thúc ngay khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa vào lòng.
Vậy, sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở lại trong thân thể chúng ta trong bao lâu kể từ khi chúng ta rước Ngài vào lòng?
Có một câu chuyện nổi tiếng từ cuộc đời Thánh Philip Neri giúp trả lời câu hỏi đó. Một ngày nọ, khi ngài đang cử hành Thánh lễ, một người đàn ông rước lễ và rời nhà thờ sớm. Người đàn ông dường như không để ý đến sự hiện diện của Chúa trong lòng mình, vì vậy thánh Philip Neri quyết định tận dụng cơ hội này để dạy dỗ ông. Ngài sai hai cậu bé giúp lễ cầm nến đi theo người đàn ông ra ngoài nhà thờ. Sau một hồi đi bộ trên đường phố Rome, người đàn ông quay lại và thấy hai cậu bé giúp lễ vẫn đang đi theo mình. Bối rối, người đàn ông quay trở lại nhà thờ và hỏi Philip Neri tại sao ngài lại sai các cậu bé giúp lễ làm vậy. Thánh Philip Neri đáp rằng: "Chúng ta phải tỏ lòng tôn kính đúng mực đối với Chúa, Đấng mà ông đang mang theo bên mình. Vì ông lơ là việc thờ phượng Ngài, nên tôi đã sai hai người giúp lễ đến thay thế ông." Người đàn ông sững sờ trước câu trả lời và quyết tâm sẽ ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong tương lai.
Vậy, sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở lại trong thân thể chúng ta trong bao lâu kể từ khi chúng ta rước Ngài vào lòng?
Có một câu chuyện nổi tiếng từ cuộc đời Thánh Philip Neri giúp trả lời câu hỏi đó. Một ngày nọ, khi ngài đang cử hành Thánh lễ, một người đàn ông rước lễ và rời nhà thờ sớm. Người đàn ông dường như không để ý đến sự hiện diện của Chúa trong lòng mình, vì vậy thánh Philip Neri quyết định tận dụng cơ hội này để dạy dỗ ông. Ngài sai hai cậu bé giúp lễ cầm nến đi theo người đàn ông ra ngoài nhà thờ. Sau một hồi đi bộ trên đường phố Rome, người đàn ông quay lại và thấy hai cậu bé giúp lễ vẫn đang đi theo mình. Bối rối, người đàn ông quay trở lại nhà thờ và hỏi Philip Neri tại sao ngài lại sai các cậu bé giúp lễ làm vậy. Thánh Philip Neri đáp rằng: "Chúng ta phải tỏ lòng tôn kính đúng mực đối với Chúa, Đấng mà ông đang mang theo bên mình. Vì ông lơ là việc thờ phượng Ngài, nên tôi đã sai hai người giúp lễ đến thay thế ông." Người đàn ông sững sờ trước câu trả lời và quyết tâm sẽ ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong tương lai.
Cám ơn Chúa sau khi chịu lễ đoạn
Người ta thường cho rằng bánh thánh dùng trong Bí tích Thánh Thể vẫn còn lưu lại trong lòng khoảng 15 phút sau khi rước lễ. Điều này đúng về mặt sinh học và phù hợp với lời dạy trong sách Giáo lý Công giáo rằng, sự hiện diện của Chúa Kitô "tồn tại chừng nào bánh thánh dùng trong Bí tích Thánh Thể còn hiện hữu".
Đó là lý do tại sao nhiều vị thánh khuyên chúng ta nên dành 15 phút cầu nguyện sau khi rước lễ để tạ ơn Chúa. Điều này cho phép tâm hồn chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và nhờ đó, có được một cuộc "tâm sự" đích thực với Ngài.
Trong thế giới hối hả này, việc nán lại lâu giờ sau Thánh lễ thường khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể dâng một lời nguyện tạ ơn ngắn gọn. Điều quan trọng là, cần nhớ rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể ở lại với chúng ta trong vài phút và mang đến cho chúng ta một thời gian đặc biệt để chúng ta có thể hiệp thông với Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài trong lòng chúng ta.
Nếu một ngày nào đó bạn quên, đừng ngạc nhiên nếu cha xứ cử các người giúp lễ đi theo bạn ra tận xe khi bạn rời Thánh lễ sớm!
- Nguồn: Philip Kosloski/Aleteia
Cùng chủ đề
