Thành viên
- Tham gia
- 22/12/23
- Bài viết
- 49
- Chủ đề Author
- #1
Chỗ tôi có một ông rất ngang tàn, ông này chả sợ thần quỷ gì cả, nghe mọi người kể ông ấy còn đi đánh nhau với ma. Cầm dao đi dọa cha xứ. Vợ ông kể mỗi lần ông chửi thần thánh, các đấng bậc thì y như rằng vài hôm sau là có chuyện xảy ra. Mấy hôm trước ông chửi là tao chả sợ thần thánh, ma quỷ gì cả, các cha tao cũng không sợ. Vợ ông can là ông đừng chửi các thánh, các đấng bậc nữa. Mỗi lần ông chửi như vậy là nhà lại có chuyện... thì hôm nay nhà ông ấy lại có chuyện thật.
Vậy có phải nhà ông đấy bị phạt không?
Vậy có phải nhà ông đấy bị phạt không?