Thành viên
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 131
- Chủ đề Author
- #1
Chắc hẳn chúng ta đã từng được nghe về việc ví con cái như “món quà của Thiên Chúa” ban tặng cho các bậc làm cha làm mẹ. Điều này nhắc nhở chúng ta cần phải biết cảm tạ hồng ân của Chúa đã ban cho chúng ta và cần phải yêu thương chăm sóc món quà mà Chúa đã gửi đến.
Ở khía cạnh nào đó, điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng việc có con cái không chỉ là sản phẩm của việc sinh hoạt vợ chồng và coi con cái như một vật sở hữu của cha mẹ.
Ảnh: phailamgi.com
Hầu hết cha mẹ cũng sẽ yêu thương chăm sóc và trân trọng món quà Thiên Chúa gửi đến cho mình. Bên cạnh đó sẽ có số ít họ đặt câu hỏi như “Con có được từ chối món quà Chúa ban tặng không? Vì nếu là quà tặng thì con có quyền từ chối chứ. Sao Chúa lại tặng con một món quà nó xấu xí và mang cho con sự mệt mỏi thế này? Sao Chúa tặng rồi lại lấy đi món quà con yêu quý? Con có được chọn quà không Chúa? Sao Chúa lại không tặng quà cho con?...”. Đây là những câu hỏi hết sức đời thường, lúc đó chúng ta nên giải thích sao? Sẽ có những câu trả lời để giải đáp phần nào cho những thắc mắc này.
Việc coi con cái là quà tặng của Thiên Chúa để động viên cho những khó khăn mà cha mẹ đang gặp khi nuôi dạy con cái (hoặc mong chờ có con cái) có phải là điều gượng ép? Hình ảnh ẩn dụ mang ý nghĩa thật tốt đẹp, nó cũng có thể sẽ gây ra những hiểu nhầm khi họ không thể hiểu hết được ý nghĩa ẩn dụ đó.
Trong sách GLHTCG số 2222 có nói “Cha mẹ phải xem con cái của mình như những người con của Thiên Chúa và tôn trọng chúng như những nhân vị”. Việc coi con cái như là những con người sẽ nhắc cha mẹ ý thức hơn trong việc tôn trọng chúng, đối xử với chúng như những con người có tự do, ý chí và lý chí chỉ không hẳn là một món quà.
Ảnh: phailamgi.com
Hầu hết cha mẹ cũng sẽ yêu thương chăm sóc và trân trọng món quà Thiên Chúa gửi đến cho mình. Bên cạnh đó sẽ có số ít họ đặt câu hỏi như “Con có được từ chối món quà Chúa ban tặng không? Vì nếu là quà tặng thì con có quyền từ chối chứ. Sao Chúa lại tặng con một món quà nó xấu xí và mang cho con sự mệt mỏi thế này? Sao Chúa tặng rồi lại lấy đi món quà con yêu quý? Con có được chọn quà không Chúa? Sao Chúa lại không tặng quà cho con?...”. Đây là những câu hỏi hết sức đời thường, lúc đó chúng ta nên giải thích sao? Sẽ có những câu trả lời để giải đáp phần nào cho những thắc mắc này.
Việc coi con cái là quà tặng của Thiên Chúa để động viên cho những khó khăn mà cha mẹ đang gặp khi nuôi dạy con cái (hoặc mong chờ có con cái) có phải là điều gượng ép? Hình ảnh ẩn dụ mang ý nghĩa thật tốt đẹp, nó cũng có thể sẽ gây ra những hiểu nhầm khi họ không thể hiểu hết được ý nghĩa ẩn dụ đó.
Trong sách GLHTCG số 2222 có nói “Cha mẹ phải xem con cái của mình như những người con của Thiên Chúa và tôn trọng chúng như những nhân vị”. Việc coi con cái như là những con người sẽ nhắc cha mẹ ý thức hơn trong việc tôn trọng chúng, đối xử với chúng như những con người có tự do, ý chí và lý chí chỉ không hẳn là một món quà.