Con nay trở về

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
1/4/25
Bài viết
11

Có ai đó từng ví mùa Chay là “40 ngày dưỡng tâm”, như người ta dưỡng da, dưỡng tóc, thì đây là lúc để… dưỡng linh hồn. Sau những tháng ngày lăn xả với deadline, 7749 thông báo trên facebook không cần thiết, vài cuộc hẹn mà thật ra chẳng để làm gì ngoài tốn tiền và… tội thêm, mình mệt.​


4.jpg

Ảnh: internet

Và lúc này, Chúa mời gọi chúng mình trở về!

Trở về không phải chỉ đi mấy thánh lễ, mấy đại hội thật hoành tráng để selfie check-in nhà thờ rồi lại đăng facebook đếm like. Trở về – là khi giữa một chiều nào đó, ta tắt điện thoại, bỏ tai nghe xuống, và... ngồi thinh lặng. Đơn giản vậy thôi. Không phải ai cũng làm được.

Chúng ta vội. Vội chạy theo những lời khen ảo, những cuộc vui mà sáng hôm sau thức dậy là thấy… chẳng nhớ gì ngoài cái đau đầu và tội lỗi. Vội cày cuốc để “không thua ai”, để được gọi là “người thành công”, để phụ huynh nở mày nở mặt. Nhưng rồi càng vội, càng mỏi. Càng mỏi, càng xa Chúa lúc nào chẳng hay.

Nhưng Chúa thì… không vội. Ngài chờ.

“Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư.”*


Câu hát ấy như một chiếc ôm thiêng liêng giữa phố xá lạnh lùng. Một tiếng vỗ về nhẹ nhàng giữa cơn giông tâm hồn. Chúa không cần mình phải giỏi, phải ngoan, phải “ra dáng Công giáo tốt”. Chúa chỉ cần mình trở về. Với một trái tim thật thà, dù rách nát. Một ánh mắt nhìn lên Ngài, dù chỉ là trong nước mắt.

5.jpg
Những người trẻ Công giáo trở về nhà trong Mùa Chay để được gần Chúa hơn: Ảnh: GP Hải Phòng

Mùa Chay là cơ hội.

Cơ hội để buông điện thoại 15 phút mỗi ngày, thay vì lướt TikTok thì… lướt Tin Mừng.
Cơ hội để bỏ bớt một ly trà sữa, một món shopping, để dành cho người nghèo bên vệ đường.
Cơ hội để nói "không" với vài cuộc vui độc hại, vài mối quan hệ sai đường.
Cơ hội để quỳ xuống. Không phải đầu hàng, mà là đầu phục để được đứng lên mạnh mẽ hơn.

Con nay trở về, về miền đất tái sinh.*

Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng đầy hy vọng.

Đó là nơi có “suối nhân sinh tràn ứa”, có những lời kinh nhỏ mà thành lời cứu rỗi, có một bàn tay vô hình nhưng rất thật đang đỡ ta dậy mỗi lần ta ngã.

Và rồi đến cuối mùa Chay, khi tiếng chuông Phục Sinh vang lên, mình sẽ biết – 40 ngày không trôi qua vô ích. Vì mình đã trở về. Không hoàn hảo hơn, nhưng thật hơn. Không đạo đức hơn người, nhưng gần Chúa hơn bao giờ hết.

Thế nên, bạn ơi – mùa Chay này, mình cùng trở về nhé.

Tắt app, mở lòng.
Ít post, thêm cầu nguyện.
Ít vội, thêm lắng.
Và nếu có khóc thì cứ khóc đi, như bài hát: “Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng.”* Vì Chúa không ngại nước mắt. Ngài chỉ ngại... trái tim dửng dưng.​

*Những lời bài hát trong bài lấy từ Bài hát "Con nay trở về" của nhạc sĩ Hùng Lân
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên