Cuộc đời đáng sống hay ráng sống?

Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
242
Ta vẫn được dạy rằng, mạng sống là một món quà quý giá, hãy sống sao cho xứng đáng. Thực tế có vẻ nhiều người đang ráng sống thì đúng hơn. Họ không tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống của đời mình. Bao nhiêu khó khăn, thử thách thất bại bủa vây. Những người họ đặt hết niềm tin thì nay lại phản bội, rời bỏ. Họ sống như những cái xác không hồn, vật vờ mỗi ngày. Không đam mê, không lý tưởng. Cuộc sống của họ đã là mơ ước của biết bao nhiêu người giời đây như chìm trong vũng bùn, mất hết tất cả. Tìm đâu ra lẽ sống bây giờ. Họ biết hy vọng vào điều gì, bám víu vào đâu thể thoát ra khỏi cái thực tại tăm tối này. Ai sẽ giơ tay cứu họ đây hay tự họ phải vũng vẫy để giải thoát chính mình?

PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

phailamgi_cuộc đời đáng sống hay ráng sống.jpg
 
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
867
Cuộc đời đáng sống và ráng sống không phải là hai khái niệm đối lập, mà là hai mặt của cùng một thực tại. Cuộc đời đáng sống được xây dựng trên nền tảng phẩm giá con người, tình liên đới, và sự dấn thân phục vụ. Đồng thời, ráng sống là biểu hiện của sự kiên trì, hy sinh và niềm hy vọng vào Thiên Chúa, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách để hướng đến một cuộc sống viên mãn trong Thiên Chúa.
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên