Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
8
Phailamgi_Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng_cv.jpg

Đức Giáo hoàng Lêô XIV ban phép lành cho các tín hữu và khách hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: AP/Andrew Medichini)

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Quảng trường Thánh Phêrô – Chúa Nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2025​


Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành!

Tôi vẫn còn ở những bước đầu tiên của sứ vụ trong cương vị Giám mục Rôma. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những bày tỏ yêu mến của anh chị em và xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và sự gần gũi thân tình.

Trong mọi việc Chúa mời gọi chúng ta thực hiện – dù là trong đời sống hằng ngày hay trong hành trình đức tin – sẽ có những lúc ta cảm thấy mình bất xứng. Nhưng Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x. Ga 14,23-29) nhắc chúng ta đừng cậy dựa vào khả năng riêng, nhưng hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng đã kêu gọi chúng ta – và tin tưởng rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta mọi điều.

Vào đêm trước cuộc Thương khó, các Tông đồ ngỡ ngàng, lo sợ, và tự hỏi làm sao có thể tiếp tục làm chứng cho Nước Thiên Chúa. Chính khi ấy, Chúa Giêsu nói với họ về món quà Thánh Thần. Ngài đưa ra một lời hứa tuyệt vời: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (c. 23).

Với lời ấy, Chúa giải thoát các môn đệ khỏi nỗi bất an. Người trấn an: “Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi” (c. 27). Bởi nếu ta ở lại trong tình yêu của Chúa, thì chính Người đến cư ngụ trong lòng ta, biến đời ta thành Đền thờ sống động của Thiên Chúa. Tình yêu ấy chiếu soi tư tưởng, định hình hành vi, lan tỏa đến tha nhân và chạm đến mọi hoàn cảnh đời ta.

Thưa anh chị em, việc Thiên Chúa cư ngụ trong lòng ta chính là hồng ân của Chúa Thánh Thần. Ngài nắm tay ta, để ta cảm nghiệm sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa ngay giữa đời thường. Chính Ngài biến tâm hồn ta thành mái nhà cho Thiên Chúa.

Thật diệu kỳ khi ta có thể nói – giữa những bổn phận, ơn gọi, trách nhiệm, giữa những người được giao phó cho ta chăm sóc – rằng: “Dù con yếu hèn, Chúa vẫn không xấu hổ vì nhân tính của con. Trái lại, Chúa đến cư ngụ nơi con. Chúa Thánh Thần đồng hành, soi sáng và làm cho con trở thành khí cụ của tình yêu Ngài – cho người thân cận, cho xã hội, và cho cả thế giới.”

Anh chị em thân mến, dựa trên lời hứa ấy, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong niềm vui của đức tin, để trở nên những đền thờ thánh thiện của Chúa. Hãy mang tình yêu của Ngài đến khắp nơi, và luôn nhớ rằng mỗi người anh chị em chúng ta là một nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Và sự hiện diện ấy đặc biệt hiện rõ nơi những người bé mọn, những người nghèo khổ và đau khổ – họ đang mời gọi ta sống lòng thương xót, sống một đời Kitô hữu biết cảm thông.

Chúng ta hãy cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên “đền thờ dâng hiến cho Thiên Chúa.” Cùng với Mẹ, chúng ta hãy học biết niềm vui của việc đón Chúa vào đời mình, để trở nên dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Người.

Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng


Anh chị em thân mến!

Hôm qua tại Poznań (Ba Lan), linh mục giáo phận Stanislaus Kostka Streich đã được tuyên chân phước. Ngài bị sát hại vì hận thù đức tin năm 1938, do việc dấn thân bênh vực người nghèo và công nhân khiến những người theo chủ nghĩa cộng sản căm ghét. Xin gương sống của ngài thôi thúc các linh mục, cách riêng, biết quảng đại dấn thân phục vụ Tin Mừng và anh chị em mình.

Cũng hôm qua, nhân ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, chúng ta đã cử hành Ngày Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, theo ý Đức Bênêđictô XVI thiết lập. Tại các nhà thờ, đền thánh trên khắp Trung Quốc và trên toàn thế giới, những lời kinh đã dâng lên Thiên Chúa như dấu chỉ của tình hiệp thông, của mối bận tâm và tình yêu dành cho các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Xin Đức Maria Rất Thánh chuyển cầu để họ và chúng ta luôn là những chứng nhân mạnh mẽ và hoan hỉ của Tin Mừng, ngay cả giữa thử thách, để không ngừng thăng tiến hòa bình và hiệp nhất.

Với những tâm tình ấy, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang khổ đau vì chiến tranh. Xin Chúa ban can đảm và bền chí cho những ai đang dấn thân đối thoại và chân thành tìm kiếm hòa bình.

Mười năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành thông điệp Laudato Si’, mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Văn kiện ấy đã gây tiếng vang lớn, truyền cảm hứng cho nhiều sáng kiến, và dạy ta biết lắng nghe hai tiếng kêu song song: tiếng kêu của Trái đất và tiếng kêu của người nghèo. Tôi xin gửi lời chào và khích lệ đến Phong trào Laudato Si’ cùng tất cả những ai đang tiếp tục sứ vụ cao quý này.

Tôi xin chào các tín hữu hành hương đến từ Ý và nhiều quốc gia khác, đặc biệt các đoàn hành hương từ Valencia và Ba Lan – với phép lành gửi đến những người đang tham dự cuộc hành hương lớn đến Đền Thánh Đức Mẹ Piekary Śląskie. Tôi cũng chào các tín hữu đến từ Pescara, Sortino, Paternò, Caltagirone, Massarosa Nord, Malnate Palagonia, Cerello và giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ở Rôma; các em thêm sức từ Tổng Giáo phận Genoa, San Teodoro thuộc Giáo phận Tempio-Ampurias; các đoàn xe đạp từ Paderno Dugnano và các binh sĩ Bersaglieri từ Palermo.

Tôi kính chúc mọi người một Chúa Nhật an lành!

Nguồn: vatican.va
 

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên