Thành viên
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 102
- Chủ đề Author
- #1
Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bất ngờ nhắc đến Việt Nam trong phần lời chào đặc biệt dành cho các khách hành hương nói tiếng Anh. Ngài bày tỏ sự chào đón nồng hậu đến các tín hữu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng việc được Đức Giáo hoàng nhắc đến giữa quảng trường Thánh Phêrô đã mang lại niềm xúc động và tự hào cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này sẽ được đính kèm bên dưới. Đây là một dấu chỉ hy vọng và sự hiện diện sống động của Giáo hội Việt Nam trong lòng Giáo hội hoàn vũ.
Nguyên văn Tiếng Anh được đăng tải trên Vatican.va
Special greetings:
I welcome the English-speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, Hungary, Norway, Nigeria, Senegal, Tanzania, Australia, New Zealand, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, the Philippines, South Korea, Vietnam, Canada, and the United States. I greet in particular the Sisters of Saint Joseph of Annecy, the Pallottine Missionary Sisters of the Catholic Apostolate, the Daughters of Saint Jerome Emiliani, the Couples For Christ group, the pilgrims from the Diocese of Kerry, and an International group of young volunteers from Saint Cassian’s Centre. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Hope may be for you and your families a time of grace and spiritual renewal, I invoke upon you all the joy and peace of the Lord Jesus.
Chuyển ngữ sang Tiếng Việt
LỜI CHÀO ĐẶC BIỆT
Tôi xin chào mừng các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh, đặc biệt là các đoàn đến từ Anh, Ireland, Hungary, Na Uy, Nigeria, Senegal, Tanzania, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ.
Tôi chào cách riêng các nữ tu Thánh Giuse Annecy, các Nữ tu Thừa sai Pallottine, các nữ tu Thánh Giêrônimô Emiliani, nhóm Couples for Christ, các khách hành hương từ Giáo phận Kerry, và một nhóm tình nguyện viên trẻ quốc tế từ Trung tâm Thánh Cassian.
Với lời cầu nguyện chân thành, tôi mong rằng Năm Thánh Hy Vọng này sẽ là thời gian tràn đầy ân sủng và canh tân thiêng liêng cho anh chị em và gia đình.
Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu ở cùng anh chị em.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mỉm cười trò chuyện với khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần đầu tiên tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 21 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: CNS/Lola Gomez)