Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
898

Trong buổi tiếp kiến các Giám mục Madagascar tại Phòng các Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ: “Tôi tha thiết mời gọi anh em: đừng rời mắt khỏi người nghèo.” Theo ngài, người nghèo không chỉ là đối tượng ưu tiên trong hoạt động mục vụ, mà còn là trung tâm của chính Tin Mừng.​



Phailamgi_Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các giám mục Đừng rời mắt khỏi người nghèo_cv2.jpg

Đức Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước các giám mục từ Madagascar đến thăm Rome nhân Năm Thánh 2025 trong một cuộc họp tại Vatican ngày 16 tháng 6 năm 2025. (Ảnh CNS/Vatican Media)

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh các Giám mục Madagascar hành hương về Rôma trong Năm Thánh 2025. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến hàng giáo phẩm quốc đảo này kể từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng. Trong bài huấn từ, ngài đánh giá cao tinh thần hiệp nhất của các giám mục khi cùng nhau quy tụ bên mộ Thánh Phêrô.

Ngài nhấn mạnh rằng việc hành hương không chỉ là cử chỉ đức tin, mà còn là lời nhắc nhở cho chính các Giám mục rằng họ cũng là “chiên trong đoàn chiên của Chúa”, cần được nuôi dưỡng bằng hy vọng – và được mời gọi trở nên người gieo hy vọng cho dân Chúa nơi quê nhà.

Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất trong huấn từ chính là lời mời gọi không được lãng quên người nghèo. Đức Thánh Cha khẳng định:

“Họ là trung tâm của Tin Mừng và là những người được ưu tiên trong việc loan báo Tin Mừng. Ước gì anh em nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nơi người nghèo, và để cho mọi hành động mục vụ được khởi đi từ sự quan tâm cụ thể dành cho những người bé mọn nhất.”

Phailamgi_Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các giám mục Đừng rời mắt khỏi người nghèo_cv1.JPG
Giáo xứ Chánh Toà Mỹ Tho đã tổ chức ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 8 với chủ đề: “Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe”. Ảnh: giaophanmytho.net

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại gương sáng của các vị thừa sai tại Madagascar, đặc biệt là Henri de Solages – nhà truyền giáo đầu tiên, và thánh Jacques Berthieu – vị tử đạo đầu tiên được phong thánh tại đất nước này. Ngài khích lệ các Giám mục noi gương các vị tiền nhân, can đảm dấn thân giữa những thử thách và khó khăn mục vụ.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp tục mời gọi các vị mục tử Madagascar đảm nhận vai trò ngôn sứ trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ vẻ đẹp mong manh của “Đảo Lớn” – cách gọi thân thuộc về quốc đảo này. “Hãy chăm sóc công trình sáng tạo – đang rên xiết vì đau đớn – và dạy các tín hữu gìn giữ nó bằng công lý và hòa bình,” ngài nói.

Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi đến không chỉ dành cho Madagascar, mà còn là tiếng nói chung cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ: trong một thế giới vẫn còn nhiều bất công, người nghèo không được phép bị lãng quên. Họ chính là nơi Giáo Hội chạm vào thân thể của Đức Kitô chịu đóng đinh hôm nay.
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên