Extra Omnes: Cửa đã đóng và Hy vọng sẽ mở ra

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
5/5/25
Bài viết
7

Extra omnes!” hai từ Latinh cổ kính vừa vang vọng trong Nhà nguyện Sistine. Tất cả những ai không tham dự mật nghị kể cả các trợ lý, các nhân viên phải lập tức rời khỏi không gian Thánh thiêng ấy. Cánh cửa đóng lại. Thế giới bên ngoài chỉ còn biết chờ đợi. Chờ đợi một niềm hy vọng sẽ mở ra.​


phailamgi_bau giao hoang_CV1.jpg
Ảnh: Vatican News
Nhưng phía sau cánh cửa đó, là cầu nguyện, là lắng nghe, là đối thoại, và trên hết là tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa.

Giữa muôn vàn biến động của nhân loại chiến tranh, phân hóa, đói nghèo, khủng hoảng niềm tin, Giáo hội lại một lần nữa đứng trước giờ phút quyết định: chọn một người kế vị Thánh Phêrô. Không phải chọn theo tham vọng trần thế, cũng không phải chỉ là tìm một nhà quản trị, mà là xin vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta không mong một giáo hoàng hoàn hảo vì không ai hoàn hảo mà là một vị cha chung có trái tim nhân hậu, đôi mắt nhìn xa, đôi tay biết nắm lấy những bàn tay bị bỏ rơi, đôi chân không ngại dấn bước ra “vùng ngoại vi.”

Giáo hoàng có thể đến từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin nơi đức tin vẫn đang lớn mạnh trong nghịch cảnh. Hoặc có thể là một gương mặt quen thuộc ở giữa lòng Âu châu già cỗi đang cần hồi sinh. Nhưng dù là ai, tín hữu khắp nơi đều hy vọng đó sẽ là người của cầu nguyện không bị cuốn theo chính trị, không bị đè nặng bởi cơ chế, nhưng dám nói sự thật, dám bảo vệ sự sống, dám yêu thương cả khi phải trả giá.

Lúc này, trong căn phòng ấy, mỗi lá phiếu không chỉ là một chọn lựa cá nhân mà là một lời thầm thì gửi về Thiên Quốc: “Xin Thánh Thần hãy đến.” Và khi làn khói trắng bốc lên, dù ngày đó là ngày nào, chúng ta sẽ biết: một triều đại mới đang khởi đầu, với bao kỳ vọng và thử thách.

Hãy cầu nguyện. Hãy hy vọng. Vì dù thế gian có đổi thay ra sao, Giáo hội vẫn thuộc về Thiên Chúa. Và như đã bao lần trước đó trong lịch sử, Người vẫn không để đoàn chiên của mình mồ côi.​
 

21:00 (+VN) - 7/5/2025 - Cuộc rước vào Mật Viện - Bầu Giáo Hoàng - PHAILAMGI.COM - Cuộc rước trang nghiêm của các Hồng y tiến vào Nhà nguyện Sistine sẽ mở đầu Mật nghị. Khoảnh khắc vị linh mục hô vang "Extra omnes!" – "Mọi người ra ngoài!" – cũng sẽ được truyền hình, đánh dấu thời khắc các Hồng y bước vào nơi hoàn toàn kín để cầu nguyện, lắng nghe Chúa và bỏ phiếu.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên