Thành viên
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 132
- Chủ đề Author
- #1
Có một số người nghĩ tiêu cực về Giáo Hội Công Giáo, khi họ cho rằng Giáo hội hay đi “dụ” người nghèo gia nhập đạo, vì người nghèo thường không biết nhiều nên dễ lôi kéo. Điều này có đúng không?
Giáo Hội Công Giáo không “dụ” người nghèo. Giáo Hội đến với người nghèo và sống với người nghèo. Giáo Hội luôn dành sự ưu tiên cho người nghèo và những người yếu thế trong xã hội. Điều này xuất phát từ chính Thiên Chúa. Khi Ngài xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã chọn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ở một ngôi làng nghèo. Ngài sống giữa những người nghèo và rao giảng về họ. Ngài là Thiên Chúa có tình yêu đặc biệt với người không có ai để hướng tới, không phải vì họ là người công chính nhất, không phải vì họ thánh thiện nhất mà vì họ đang gặp gặp khó khăn và cần Chúa đến giải cứu họ.
Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo Hội, nếu không, Giáo Hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. (Docat số 94)
- Trong Gaudium et Spes, Công đồng Vaticano II nói về việc ưu tiên lựa chọn người nghèo. Từ đây dẫn đến nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả Giáo Hội: chăm lo cho những nhu cầu đặc biệt của những ai sống bên lề xã hội.
- Tám Mối Phúc trong bài giảng tên Núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô, sự chăm sóc đầy thương yêu của Người dành cho người nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi.
- Đứng về phía những người bên lề xã hội là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40)