- Chủ đề Author
- #1
Tại nhiều nơi trên thế giới, cách riêng tại Việt Nam, giới trẻ chiếm một phần nửa trên tổng số dân và thường cũng chiếm một nửa tổng số những người Công giáo trong đất nước.
Vì thế, giới trẻ tạo nên một lực lượng đặc biệt, một thách đố lớn đối với tương lai của Giáo hội và là "Niềm hy vọng của Giáo hội" (Vatican II, Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô giáo, # 2)
Sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội thi Docat. Ảnh: SVCG TGP Hà Nội
Ý thức được điều đó, ngay từ ban đầu "Giáo hội đã nhìn về và soi mình vào người trẻ". Thánh Gioan viết: "Tôi viết cho anh em, những người trẻ" (1 Ga 2, 13). (Gioan Phaolô II, Tông Thư gửi Giới Trẻ toàn thế giới, nhân dịp Năm quốc tế Giới Trẻ, #15).
Ngày nay, Giáo hội tiếp tục "soi mình vào giới trẻ" và nhận ra người trẻ "không chỉ là tương lai của thế giới" mà là "hiện tại của thế giới. Họ góp phần làm cho thế giới được phong phú" (Phanxicô, Christus Vivit, # 64).
Vì thế, hơn bao giờ hết, giới trẻ trở thành đối tượng ưu tiên trong các hoạt động mục vụ của Giáo hội, được Giáo hội quan tâm săn sóc cách đặc biệt.
Tuy nhiên, việc săn sóc mục vụ cho giới trẻ ngày nay dễ có khuynh hướng rập khuôn, "đưa ra những câu trả lời có sẵn và đề nghị những cách thức nghĩ sẵn." (Chistus Vivit # 65) Thay vì đánh thức tiềm năng nơi người trẻ, người ta lại tìm cách "ru ngủ người trẻ, bằng những thông điệp khác, những mối bận tâm khác, những điều tầm thường khác" (Ibid., 75) hoặc thuần túy bằng những "cử điệu sôi động" làm người trẻ quên đi các thực tại hay chỉ nhìn người trẻ dưới cái nhìn tiêu cực, tội lỗi.
Ngày nay, Giáo hội tiếp tục "soi mình vào giới trẻ" và nhận ra người trẻ "không chỉ là tương lai của thế giới" mà là "hiện tại của thế giới. Họ góp phần làm cho thế giới được phong phú" (Phanxicô, Christus Vivit, # 64).
Vì thế, hơn bao giờ hết, giới trẻ trở thành đối tượng ưu tiên trong các hoạt động mục vụ của Giáo hội, được Giáo hội quan tâm săn sóc cách đặc biệt.
Tuy nhiên, việc săn sóc mục vụ cho giới trẻ ngày nay dễ có khuynh hướng rập khuôn, "đưa ra những câu trả lời có sẵn và đề nghị những cách thức nghĩ sẵn." (Chistus Vivit # 65) Thay vì đánh thức tiềm năng nơi người trẻ, người ta lại tìm cách "ru ngủ người trẻ, bằng những thông điệp khác, những mối bận tâm khác, những điều tầm thường khác" (Ibid., 75) hoặc thuần túy bằng những "cử điệu sôi động" làm người trẻ quên đi các thực tại hay chỉ nhìn người trẻ dưới cái nhìn tiêu cực, tội lỗi.
Sinh viên Tổng Giáo phận Hà Nội học hỏi và trao đổi về Docat Ảnh: SVCG TGP Hà Nội
Chủ thể của sứ vụ
Những cách thế mục vụ ấy, vô tình làm cho người trẻ trở nên ù lì, mất khả năng nhận thức đúng về các giá trị như "công lý, bất bạo động, hòa bình, tình liên đới" (Gioan Phaolô II, Kitô hữu Giáo dân, IV. #2) và coi "ơn gọi giáo dân chỉ như là một việc phục vụ bên trong Hội Thánh (đọc sách, giúp lễ, giáo lý viên...), mà quên rằng ơn gọi giáo dân trước hết là đức ái trong gia đình và đức ái trong khung cảnh xã hội hoặc chính trị. Đó là một dấn thân cụ thể khởi đi từ đức tin để xây dựng một xã hội mới, là sống giữa thế giới và xã hội để Phúc âm hoá những hoàn cảnh khác nhau, để phát triển hoà bình, sự chung sống, công lý, nhân quyền, lòng nhân từ, và như thế mở rộng Nước Chúa trên trần gian." (Christus Vivit, # 168).
Do đó, mục vụ giới trẻ phải giúp người trẻ nhận ra mình là chủ thể đích thực, "tích cực tham gia vào việc Phúc Âm hóa và đổi mới xã hội"; đồng thời, giúp họ khám phá ra "cái tôi" và "những dự phóng cuộc đời"(Gioan Phaolô II, Kitô hữu Giáo dân, #46)
Mục vụ giới trẻ cần phải "truyền cảm hứng cho người trẻ… giúp họ lớn lên trong mối tương quan với Chúa Cha, trong ý thức thuộc về một gia đình và một cộng đồng, trong việc mở lòng ra để được tràn đầy Thánh Thần và được hướng dẫn thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác." (Phanxicô, Christus Vivit, #30)
Một cách cụ thể, Giáo hội cần những dự án giúp cho người trẻ được vững vàng, "đồng hành và khuyến khích họ phát triển tài năng, năng lực và óc sáng tạo và thúc đẩy họ gánh vác trách nhiệm dấn thân vào các lãnh vực chính trị và xã hội" (Ibid. # 170) để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Do đó, mục vụ giới trẻ phải giúp người trẻ nhận ra mình là chủ thể đích thực, "tích cực tham gia vào việc Phúc Âm hóa và đổi mới xã hội"; đồng thời, giúp họ khám phá ra "cái tôi" và "những dự phóng cuộc đời"(Gioan Phaolô II, Kitô hữu Giáo dân, #46)
Mục vụ giới trẻ cần phải "truyền cảm hứng cho người trẻ… giúp họ lớn lên trong mối tương quan với Chúa Cha, trong ý thức thuộc về một gia đình và một cộng đồng, trong việc mở lòng ra để được tràn đầy Thánh Thần và được hướng dẫn thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác." (Phanxicô, Christus Vivit, #30)
Một cách cụ thể, Giáo hội cần những dự án giúp cho người trẻ được vững vàng, "đồng hành và khuyến khích họ phát triển tài năng, năng lực và óc sáng tạo và thúc đẩy họ gánh vác trách nhiệm dấn thân vào các lãnh vực chính trị và xã hội" (Ibid. # 170) để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Ảnh: SVCG TGP Hà Nội
Tóm lại
Giới trẻ là hiện tại và tương lai của Giáo hội. Vì thế, giới trẻ luôn là đối tượng ưu tiên mục vụ của Giáo hội. Tuy nhiên, Giáo hội không nên chỉ coi giới trẻ là đối tượng mục vụ của Giáo hội mà thôi, nhưng phải giúp giới trẻ trở thành những chủ thể tích cực tham gia vào việc Phúc âm hóa và đổi mới xã hội.
Phải làm gì?
Christus vivit 168: Trong thực tế, trước một thế giới đầy bạo lực và ích kỷ, người trẻ đôi khi có nguy cơ khép kín mình vào các nhóm nhỏ, và như thế họ tránh xa những thách đố của đời sống trong xã hội, và thế giới rộng lớn, vốn khiêu khích và nhiều nhu cầu. Họ có cảm tưởng mình đang sống tình huynh đệ, nhưng có thể nhóm của họ chỉ là một sự nối dài chính cái tôi của họ. Càng nghiêm trọng hơn nếu họ nghĩ ơn gọi giáo dân chỉ như là một việc phục vụ bên trong Hội Thánh (đọc sách, giúp lễ, giáo lý viên...), mà quên rằng ơn gọi giáo dân trước hết là đức ái trong gia đình và đức ái trong khung cảnh xã hội hoặc chính trị. Đó là một dấn thân cụ thể khởi đi từ đức tin để xây dựng một xã hội mới, là sống giữa thế giới và xã hội để Phúc âm hoá những hoàn cảnh khác nhau, để phát triển hoà bình, sự chung sống, công lý, nhân quyền, lòng nhân từ, và như thế mở rộng Nước Chúa trên trần gian.
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề