Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 517
- Chủ đề Author
- #1
“Hikikomori” là một hiện tượng xã hội đang ngày càng phổ biến hiện nay. Người gặp phải hội chứng này thường từ chối tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Người ta cũng thường gọi, đây là “những ẩn sĩ thời hiện đại”. Sẽ ra sao nếu ai đó từ chối tham gia đời sống xã hội?
Ảnh: vivement-lundi.com
Theo từ điển Wikipedia Tiếng việt, “Hikikomori” có nghĩa là “thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động”, đây là hiện tượng người trẻ từ chối tham gia vào đời sống xã hội và các hoạt động trong gia đình trong khoảng thời gian dài. Hiện tượng này chủ yếu xuất hiện ở người trẻ, lựa chọn thế giới ảo làm điểm tựa tinh thần cho bản thân, đam mê với phim ảnh, truyện tranh và trò chơi điện tử.
Theo các nghiên cứu chỉ ra, nhiều người chọn hành vi né tránh xã hội sau khi gặp phải các sự kiện căng thẳng tột độ, hoặc một chấn thương tâm lý nặng nề. Một bộ phận khác có thể ảnh hưởng từ cách giáo dục, sự kỳ vọng quá cao từ gia đình hoặc từ những mối quan hệ xung quanh, cũng dễ khiến người trẻ mắc “hikikomori”.
Hội chứng này phổ biến hơn ở Nhật Bản, tuy nhiên, do ảnh hưởng của văn hóa và sự lan tỏa trên internet, hiện tượng này đang dần dần xuất hiện ở một số bộ phận người trẻ của Việt Nam. Đây có thể nói là một lối sống khá là tiêu cực, một số ảnh hưởng tiêu cực có thể nói đến như suy giảm nguồn lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình, giảm tỉ lệ kết hôn, tỉ lệ sinh,…
“Không ai là một hòn đảo” - Thomas Merton
Câu nói trên của nhà Tu đức người Mỹ Thomas Merton diễn tả, mỗi con người không thể sống tách biệt với cộng đồng xã hội.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cũng khẳng định rằng, “một người chỉ có thể sống sót và phát triển nhờ vào sự giúp đỡ của người khác” (Docat 48). Điều này có nghĩa là, con người không thể phát triển một cách trọn vẹn nếu tách bản thân mình ra khỏi đời sống xã hội.
Chính vì thế, đời sống xã hội là cần thiết đối với con người. Con người được trải nghiệm đời sống xã hội đầu tiên ngay từ trong gia đình, nơi họ được yêu thương, thường xuyên trò chuyện với nhau, phát huy lối sống quan tâm đến nhau, giúp từng cá nhân được phát triển trọn vẹn, tạo nên một gia đình hạnh phúc.
Khi chọn lối sống tách biệt với đời sống xã hội, bản chất người đó vẫn là một con người hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khi tham gia vào đời sống xã hội, bằng cách gặp gỡ những người xung quanh, trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm, đời sống độc đáo của những người đó, một con người sẽ trở nên hoàn thiện hơn, tròn đầy hơn.
Trong Tông huấn Christus vivit số 143, Đức Thánh cha Phanxicô có nhắn nhủ với người trẻ rằng:
“Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy tận dụng những năm tháng tuổi trẻ này của các bạn. Đừng quan sát cuộc sống từ ban công. Đừng dành cuộc sống của các bạn cho màn hình. Dù bạn làm gì, đừng trở thành cảnh tượng đáng tiếc của một chiếc xe bị bỏ rơi! Đừng là chiếc xe đậu ở bãi đậu, nhưng hãy mơ ước một cách tự do và đưa ra các quyết định tốt. Hãy chấp nhận rủi ro, ngay cả khi nó có nghĩa là phạm sai lầm. Đừng đi qua cuộc sống như người bị gây mê hoặc tiếp cận thế giới như các khách du lịch. Hãy gây náo động! Hãy vứt bỏ những nỗi sợ làm tê liệt các bạn, để các bạn không trở thành những xác ướp trẻ. Hãy sống! Hãy hiến mình cho những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống! Mở cửa lồng, thoát ra ngoài và bay xa! Xin vui lòng, đừng nghỉ hưu sớm."
Tóm lại
Đời sống xã hội là một phần rất quan trọng trong quá trình hoàn thiện bản tính con người của mỗi người. Đừng tự biến mình thành những “hòn đảo”, hay trở thành “những ẩn sĩ thời hiện đại”. Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa, thế giới có rất nhiều những điều tốt đẹp để chờ mỗi người chúng ta đến khám phá.
Chỉnh sửa lần cuối: