Thành viên
- Tham gia
- 10/12/24
- Bài viết
- 78
- Chủ đề Author
- #1
Chỉ là một tín hữu giáo dân: không có gì khác thường, không có gì đặc biệt, chúng con cảm nhận sâu xa những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của các vị chủ chăn giáo hội dành cho linh mục, hy vọng được quý linh mục lắng nghe (không chỉ lắng nghe mà biến thành hành động cụ thể). Xin được dùng từ ‘con’ với sự tương quan gần gủi: yêu mến và tôn kính.
Nói về chức linh mục, Đức Hồng y Timothy Dolan xác định đó là một thiên chức, chia sẻ trong buổi huấn giáo dành cho các linh mục, Hồng y nói:
“Giáo dân không gọi chúng ta là ‘linh mục’, ‘kinh sư’, ‘thầy’, mà gọi là ‘cha’, và “cha” là một căn tính dựa trên bản chất, chứ không phải trên chức năng. (…). Chúng ta không chỉ trung thành với một công việc, một thừa tác vụ, một nghề nghiệp, một chức năng. Trung thành phát sinh từ một ý thức khiêm nhường, biết ơn, tin tưởng về căn tính linh mục của chúng ta. Chúng ta trung thành với một Ngôi Thiên Chúa, trung thành với Chúa Giêsu và Hiền thê của Ngài là Giáo hội. (…). Chức linh mục là một ơn gọi, chứ không phải là một nghề nghiệp; một tái xác định về chính mình, chứ không chỉ là một thừa tác vụ mới; một lối sống, chứ không phải một công việc; một tình trạng về bản chất, chứ không phải một chức năng; một sự dấn thân vĩnh viễn, suốt đời, chứ không phải một kiểu phục vụ tạm thời; một căn tính, chứ không chỉ là một vai trò…” Timothy M. Dolan, Linh mục cho ngàn năm thứ ba, dịch bởi: Trần Đình Quảng, Nxb Tôn Giáo, 2009, tr.88-89.304.
“Giáo dân không gọi chúng ta là ‘linh mục’, ‘kinh sư’, ‘thầy’, mà gọi là ‘cha’, và “cha” là một căn tính dựa trên bản chất, chứ không phải trên chức năng. (…). Chúng ta không chỉ trung thành với một công việc, một thừa tác vụ, một nghề nghiệp, một chức năng. Trung thành phát sinh từ một ý thức khiêm nhường, biết ơn, tin tưởng về căn tính linh mục của chúng ta. Chúng ta trung thành với một Ngôi Thiên Chúa, trung thành với Chúa Giêsu và Hiền thê của Ngài là Giáo hội. (…). Chức linh mục là một ơn gọi, chứ không phải là một nghề nghiệp; một tái xác định về chính mình, chứ không chỉ là một thừa tác vụ mới; một lối sống, chứ không phải một công việc; một tình trạng về bản chất, chứ không phải một chức năng; một sự dấn thân vĩnh viễn, suốt đời, chứ không phải một kiểu phục vụ tạm thời; một căn tính, chứ không chỉ là một vai trò…” Timothy M. Dolan, Linh mục cho ngàn năm thứ ba, dịch bởi: Trần Đình Quảng, Nxb Tôn Giáo, 2009, tr.88-89.304.
ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV NÓI GÌ VẾ CHỨC LINH MỤC ?
Đức Leo XIV dành cho các tham dự viên cuộc hội ngộ quốc tế do bộ Giáo sĩ tổ vào Thứ Năm, Tháng Sáu 26, 2025, Ngài lưu ý : việc đào tạo linh mục không chỉ dừng lại ở các tài năng, nhưng trước hết là một con người sống tương quan mật thiết với Chúa, sống tình huynh đệ với mọi người mà không tự cô lập, và “khả năng sống yêu thương, lắng nghe, cầu nguyện và phục vụ cùng nhau” đồng thời “tái khám phá vẻ đẹp của việc trở thành môn đệ truyền giáo theo Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành”
Toàn văn bái nói chuyện của Đức Lêo XIV: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/di...h-phuc---thay-goi-cac-con-la-ban-huu-ga-15-15
Toàn văn bái nói chuyện của Đức Lêo XIV: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/di...h-phuc---thay-goi-cac-con-la-ban-huu-ga-15-15
TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG NÓI GÌ VẾ CHỨC LINH MỤC ?
Lễ Thánh Tâm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã quyết định là ngày thánh hóa các linh mục. Dịp này, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã Truyền chức Linh mục, ngày 27.6.2025, tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Bài giảng của Tgm nhấn mạnh vài trò Mục tử của Chúa Giêsu, ngài gợi ý các tân linh mục (có lẽ cho tất cả linh mục và không riêng Tgp Saigon) bằng những thực hành cụ thể:
- Vai trò của linh mục sau thời Công đồng Vatican: “… linh mục là một người có quyền dâng lễ, cử hành bí tích. Nhưng mà không phải cái quyền đó được ban cho cá nhân chúng con. Không ban cho cá nhân chúng con. Ban cho chúng con bởi vì chúng con là hiện thân của Hội Thánh, vì chúng con là người của Hội Thánh, chứ không phải ban cho năng quyền riêng cho chúng con, khác xa lắm. Như vậy thì tránh được tất cả những hình thức giáo sĩ trị. Mình hiểu sai, rồi mình sống như là một giáo sĩ trị vậy. Cho tới thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài điều chỉnh lại, ngài nói: “Linh mục trước hết là một mục tử”. Chúng ta là những mục tử, mục tử theo gương Chúa Giêsu.
- Cử hành bí tích với lòng nhiệt thành: Lời Chúa mời gọi chúng con phải cử hành và thi hành tác vụ của chúng con như là một mục tử, chứ không như là một người có năng quyền tự do, rồi tự tung tự tác . Không! Như một mục tử của đoàn Thiên Chúa, theo gương Chúa Giêsu là mục tử. Cụ thể là gì? Anh em chúng con sẽ chăm sóc đoàn chiên Chúa như một mục tử. Thời đại bây giờ, người ta muốn số hóa tất cả mọi sự, cái gì cũng là con số. Quản trị cộng đoàn cũng như con số. Và đôi khi, người linh mục cũng coi giáo dân như con số thôi. Không! Mỗi một người giáo dân, mỗi một tín hữu là một cá vị, là một người được Chúa thương xót cách riêng. Và chúng con, là người mục tử, cũng phải thương xót cách riêng từng người, từng người, với một trái tim, với một tình yêu đặc thù của chúng con.
- Với trái tim mục tử, không phải như rô-bốt: Thời đại bây giờ, người ta sử dụng AI, rô-bốt nhiều lắm. Coi chừng, các linh mục cũng trở thành rô-bốt: cử hành bí tích, làm lễ như rô-bốt, không có hồn gì hết, như một cái máy. Khi chúng con cử hành như vậy, chúng con không thể thông truyền sự sống của Chúa cho ai hết. Mà tệ hơn nữa là mình còn lợi dụng bí tích để mình kiếm chác các cái lợi lộc vật chất nữa, thì vô cùng tệ. Không! Chúng con phải cử hành bí tích như là mục tử, tức là chúng con phải có Chúa trong lòng để khi chúng con cử hành bí tích, chúng con thông truyền Chúa từ trong lòng chúng con cho anh chị em chúng con.
- Giảng lễ: chúng con hãy giảng Lời Chúa như là một người mục tử: chăm sóc đoàn chiên, khuyên bảo, huấn dụ, khích lệ — những lời truyền cảm hứng, những lời mở ra cho Dân Chúa một tương lai tươi sáng, để khích lệ họ tiến lên. Hãy giảng như là một mục tử!
Hôm nay, khi chúng ta cử hành nghi thức phong chức cho các tiến chức đây, chúng ta thấy tình yêu của Chúa Giêsu chính là cái mẫu để các thầy, cũng như anh em linh mục chúng tôi, nhìn vào đó mà bắt chước, để họa lại cái tình yêu của một người mục tử đối với toàn thể Dân Chúa.
Toàn văn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-...25-tai-nha-tho-chinh-toa-duc-ba-sai-gon-81251
Toàn văn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-...25-tai-nha-tho-chinh-toa-duc-ba-sai-gon-81251
VÀ MỘT BÀI VIẾT CỦA MỘT LINH MỤC VỀ CHỨC LINH MỤC
Đã đăng trên trang web HDGMVN, Fanpage Giáo huấn Xã Hội Công giáo đăng lại với số comment của Tín hữu giáo dân bày tỏ ‘sự quan tâm & vui mừng khi đọc bài này’
Đào tạo linh mục hôm nay - thách đố và hy vọng của giáo hội việt nam ngày mai : Lm. Thái Nguyên 28/06/2025. WHĐ : Bài viết như một lời cảnh tỉnh và lời mời gọi, để cùng nhau suy nghĩ, phân định và canh tân tiến trình đào tạo linh mục tại Việt Nam – vì một tương lai mục vụ thánh thiện, nhân bản và sống động hơn.
Tác giả có lẽ ‘ưu tư’ vì sứ mệnh linh mục ở VN hiện nay không phản ảnh hình ảnh “Ơn gọi linh mục là một hồng ân cao cả và đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Linh mục không chỉ là người thực thi chức thánh, nhưng là “alter Christus” – hiện thân của Đức Kitô Mục Tử trong thế giới hôm nay. Tuy nhiên, xã hội hiện đại với nhịp sống gấp gáp, luân lý biến động, và các giá trị truyền thống bị thách thức đang làm cho hành trình ơn gọi trở nên mong manh và dễ bị biến dạng.” Tác giả đã khiêm tốn để xin lỗi trước vì bài viết có thể khiến nhiều linh mục ‘khó chịu’
Tác giả viết với ước mong góp phần ‘đạo tạo linh mục; trong thời đại kỹ thuất số với rất nhiều ảnh hưởng tốt lẫn xấu có thể có ãnh hưởng đến thiên chức linh mục. Tác giả hy vọng “chính trong khung cảnh thách đố đó, niềm hy vọng vẫn được nhen nhóm. Những sáng kiến đổi mới, mô hình đào tạo đa chiều, kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng – nếu được kết hợp hài hòa và đặt trên nền tảng linh đạo vững chắc – có thể giúp Giáo hội tái khám phá căn tính linh mục, và chuẩn bị những mục tử “đẹp lòng Thiên Chúa và đáng mến phục nơi con người”.
Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Tôi sợ những linh mục được đào tạo như những người trí thức – những người biết mọi thứ nhưng không biết làm chứng về Chúa Kitô bằng đời sống mình.” (Bài nói với chủng sinh tại Đại chủng viện Leonine, Anagni vào 14/4/2014).
Đào tạo linh mục hôm nay - thách đố và hy vọng của giáo hội việt nam ngày mai : Lm. Thái Nguyên 28/06/2025. WHĐ : Bài viết như một lời cảnh tỉnh và lời mời gọi, để cùng nhau suy nghĩ, phân định và canh tân tiến trình đào tạo linh mục tại Việt Nam – vì một tương lai mục vụ thánh thiện, nhân bản và sống động hơn.
Tác giả có lẽ ‘ưu tư’ vì sứ mệnh linh mục ở VN hiện nay không phản ảnh hình ảnh “Ơn gọi linh mục là một hồng ân cao cả và đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Linh mục không chỉ là người thực thi chức thánh, nhưng là “alter Christus” – hiện thân của Đức Kitô Mục Tử trong thế giới hôm nay. Tuy nhiên, xã hội hiện đại với nhịp sống gấp gáp, luân lý biến động, và các giá trị truyền thống bị thách thức đang làm cho hành trình ơn gọi trở nên mong manh và dễ bị biến dạng.” Tác giả đã khiêm tốn để xin lỗi trước vì bài viết có thể khiến nhiều linh mục ‘khó chịu’
Tác giả viết với ước mong góp phần ‘đạo tạo linh mục; trong thời đại kỹ thuất số với rất nhiều ảnh hưởng tốt lẫn xấu có thể có ãnh hưởng đến thiên chức linh mục. Tác giả hy vọng “chính trong khung cảnh thách đố đó, niềm hy vọng vẫn được nhen nhóm. Những sáng kiến đổi mới, mô hình đào tạo đa chiều, kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng – nếu được kết hợp hài hòa và đặt trên nền tảng linh đạo vững chắc – có thể giúp Giáo hội tái khám phá căn tính linh mục, và chuẩn bị những mục tử “đẹp lòng Thiên Chúa và đáng mến phục nơi con người”.
Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Tôi sợ những linh mục được đào tạo như những người trí thức – những người biết mọi thứ nhưng không biết làm chứng về Chúa Kitô bằng đời sống mình.” (Bài nói với chủng sinh tại Đại chủng viện Leonine, Anagni vào 14/4/2014).
Vẫn còn đây đó linh mục thánh thiện, tốt lành
Nói đến những lệch lạc trong đời sống linh mục hôm nay không phải để chỉ trích, nhưng là để cảnh tỉnh – như ánh đèn pha quét qua đêm tối, giúp nhận diện chướng ngại và mở đường cho đổi mới. Bởi giữa những thách đố ấy, vẫn có những linh mục thánh thiện âm thầm, sống trọn vẹn căn tính mục tử theo Tin Mừng.
- Họ là những người không rao giảng bằng ngôn từ, mà bằng đời sống hiền lành, cầu nguyện và phục vụ. Họ không cần nổi bật giữa đám đông, nhưng lại hiện diện nơi những người nghèo, nơi giường bệnh, nơi tòa giải tội, nơi một cuộc điện thoại thăm hỏi đơn sơ.
- Họ sống khó nghèo thực sự, không dính bén của cải, không để công nghệ thống trị đời sống. Họ sống với niềm vui đơn sơ, là dấu chỉ của một tình yêu thuộc trọn về Thiên Chúa.
- Họ là những người “ở lại với Chúa” mỗi ngày trong Thánh Thể, sống trung thành với giờ kinh, biết dành thời gian cho thinh lặng và chiêm niệm, không để hoạt động mục vụ nuốt mất linh hồn mình.
Thánh Gioan Maria Vianney từng nói: “Linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu.” Và chỉ những ai sống gắn bó với trái tim ấy mới có thể phản chiếu ánh sáng yêu thương cho trần gian.
Những vị mục tử ấy không được truyền thông nhắc đến. Nhưng họ là muối ướp mặn Hội thánh, là ánh sáng âm thầm giữa một thời đại hoang mang và mất định hướng.
Bài viết dài nhưng đáng được lắng nghe, ngẫm nghĩ và thay đổi não trạng. Toàn văn : https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/da...-do-va-hy-vong-cua-giao-hoi-viet-nam-ngay-mai
Là tín hữu giáo dân Việt Nam. Chúng con không dám góp ý trực tiếp bởi hai chữ HIỆP HÀNH vẫn chỉ là lý thuyết và tổ chức GHCGVN như mô hình kim tự tháp, tín hữu giáo dân vẫn được xem là thành phần chỉ biết ‘vâng phục và lắng nghe bề trên dạy bảo’. Nếu có góp ý thì được cảnh báo “anh chị biết gì mà góp ý!”
Vatican News (27/6/2025) –lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày Thánh hoá các Linh mục, Đức Thánh Cha Leo XIV gửi sứ điệp, mời gọi các linh mục trở thành những người hoà giải và tạo ra hiệp thông, đồng thời nhắc nhở “Anh em đừng bao giờ quên rằng: một linh mục thánh thiện sẽ làm nảy sinh sự thánh thiện xung quanh mình”.
Những vị mục tử ấy không được truyền thông nhắc đến. Nhưng họ là muối ướp mặn Hội thánh, là ánh sáng âm thầm giữa một thời đại hoang mang và mất định hướng.
Bài viết dài nhưng đáng được lắng nghe, ngẫm nghĩ và thay đổi não trạng. Toàn văn : https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/da...-do-va-hy-vong-cua-giao-hoi-viet-nam-ngay-mai
Là tín hữu giáo dân Việt Nam. Chúng con không dám góp ý trực tiếp bởi hai chữ HIỆP HÀNH vẫn chỉ là lý thuyết và tổ chức GHCGVN như mô hình kim tự tháp, tín hữu giáo dân vẫn được xem là thành phần chỉ biết ‘vâng phục và lắng nghe bề trên dạy bảo’. Nếu có góp ý thì được cảnh báo “anh chị biết gì mà góp ý!”
Vatican News (27/6/2025) –lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày Thánh hoá các Linh mục, Đức Thánh Cha Leo XIV gửi sứ điệp, mời gọi các linh mục trở thành những người hoà giải và tạo ra hiệp thông, đồng thời nhắc nhở “Anh em đừng bao giờ quên rằng: một linh mục thánh thiện sẽ làm nảy sinh sự thánh thiện xung quanh mình”.
- Ảnh trong bài: Canva