Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 828
- Chủ đề Author
- #1
Vào lúc 16 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2013, tiếng chuông long trọng vang lên tại Vatican báo hiệu thời khắc đặc biệt: mật nghị Hồng y chính thức bắt đầu. 115 vị Hồng y cử tri từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại Nhà nguyện Sistine để thực hiện sứ vụ cao cả: bầu chọn vị kế nhiệm Thánh Phêrô.

Diễn biến trong video
- Khởi đầu tại Nhà nguyện Phaolô
Nghi thức bắt đầu từ Nhà nguyện Phaolô (Cappella Paolina) – nơi các Hồng y tập trung để cùng cầu nguyện, dưới sự chủ sự của Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Phó Niên trưởng Hồng y đoàn (do Đức Hồng y Sodano khi đó đã quá tuổi để tham dự mật nghị).
Tại đây, các vị Hồng y cùng nhau hát kinh cầu Các Thánh (Litaniae Sanctorum) để xin sự trợ giúp và chuyển cầu của toàn thể các thánh, khẩn cầu Chúa Thánh Thần soi sáng cho công việc trọng đại sắp tới.
- Cuộc rước đến Nhà nguyện Sistine
Tiếp sau đó là cuộc rước nghi lễ, đi đầu là thánh giá, theo sau là các ca viên của Ca đoàn Giáo hoàng Sistine, và toàn thể các Hồng y cử tri.
Họ vừa đi, vừa hát bài "Veni Creator Spiritus" – một thánh thi cổ kính cầu xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa, hướng dẫn và gìn giữ toàn bộ quá trình bầu cử.
- Vào chỗ ngồi và tuyên thệ cá nhân
Khi đến Nhà nguyện Sistine – trung tâm của mật nghị – các Hồng y lần lượt ngồi vào chỗ đã định sẵn. Sau đó, họ tiến lên từng người một để đặt tay phải lên sách Tin Mừng và tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối, tuân thủ các quy định trong Tông hiến Universi Dominici Gregis, và bảo đảm sự tự do của cuộc bầu cử.
- "Extra omnes!" – Lệnh đóng cửa mật nghị
Khi tất cả Hồng y đã tuyên thệ xong, vị chủ lễ hô lớn: “Extra omnes!” – nghĩa là “Tất cả những ai không phải là cử tri, hãy ra ngoài!”.
Cánh cửa Nhà nguyện Sistine được đóng lại. Mọi máy quay, ký giả, người phục vụ đều rời đi. Kể từ thời điểm này, mật nghị chính thức bước vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.