phailamgi?
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 251
- Chủ đề Author
- #1
Gần đây một Tiktoker có vài trăm ngàn người theo dõi có nói về việc: đời người làm gì thì làm, tự do hay không tự do cũng chỉ dẫn đến tứ khoái (ăn, ngủ, sex, ị) mà thôi. Và một điều khiến tôi ngạc nhiên là bên dưới người ta khen nấy khen nể, nói quá hay, có người còn coi đó là chân lý.
Tứ khoái là những nhu cầu cơ bản của con người. Nhưng khi coi khoái lạc là mục đích sống của đời người thì quả thật là một điều khá tệ hại và dẫn đến một số vấn đề:
- Thiếu điều độ: Khi mục đích chính là tìm kiếm khoái lạc, người ta có thể mất đi sự kiểm soát và rơi vào cạm bẫy của việc thỏa mãn ngay lập tức, dễ dàng dẫn đến hành vi lạm dụng hoặc nghiện ngập.
- Sự rỗng tuếch: Khoái lạc thường là trạng thái tạm thời và có thể khiến người ta cảm thấy trống rỗng hoặc thất vọng khi những cảm giác ấy biến mất. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn của việc tìm kiếm khoái lạc liên tục để tránh cảm giác rỗng tuếch.
- Bỏ qua các giá trị và trách nhiệm khác: Một cuộc sống tập trung vào khoái lạc có thể khiến người ta bỏ qua những giá trị quan trọng khác như trách nhiệm, đạo đức, và sự phát triển bản thân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người đó mà còn có thể gây hại cho người khác xung quanh.
Mục đích của đời người là gì?
Đây là một câu hỏi lớn. Nếu chỉ dừng lại ở việc coi tứ khoái là mục đích của đời người, chẳng phải chúng ta cũng giống như những con vật sao?
Con người cao cả hơn thế. “Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng…Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống.” (Docat 53)
Trong cuộc đời, ở mỗi giai đoạn chúng ta có thể có những mục tiêu khác nhau. Sức khỏe, tiền tài, danh vọng, nuôi dạy con cái thành đạt, chăm lo cho gia đình… Những mục tiêu đó chỉ trở nên có ý nghĩa khi ta hướng về một đấng là cùng đích của mọi loài, chính là Thiên Chúa. “Thiếu vắng Thiên Chúa, tất cả những gì tồn tại đều sụp đổ. Thiên Chúa cũng là mục đích của mọi loài hiện hữu.” (Docat 2)
Ảnh: istockphoto
Chúng ta thấy được điều gì từ việc này
Khi có nhiều người ủng hộ việc coi mục đích đời người là tìm kiếm khoái lạc, nó phản ánh một số xu hướng xã hội về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Có vẻ người ta cũng đang mất phương hướng cho cuộc đời mình, ai nói gì cũng nghe và dễ bị dẫn dắt bởi truyền thông. Nguy hiểm hơn là khi người có ảnh hưởng trên mạng xã hội lại có tư tưởng lệch lạc.
Phải Làm Gì?
Docat 53: Tại sao con người nghĩ đến những điều vượt trên chính mình?
Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn