- Chủ đề Author
- #1
Cần nói ngay, khu vườn này không phải là một khu vườn bí ẩn, ở một thung lũng bí ẩn, với những bức tượng cổ hay các hang đá cheo leo trên vách núi.
Khu vườn này là chính khu vườn của bất cứ bác nông dân nào ở các vùng quê trên khắp cả nước.
Điều kỳ lạ là tại khu vườn này, người chủ trồng mọi thứ cây ăn trái. Ông chăm sóc, vun tưới, phân tro bằng tất cả niềm tin và hy vọng sẽ có một mùa hoa quả bội thu.
Mùa ra trái, chẳng biết từ đâu, cũng đất ấy, vườn ấy, nước đấy, phân tro đấy, nhưng cây nào thức ấy. Cây ra trái ngọt. Cây ra trái đắng. Cây ra trái chua. Mùi vị khác nhau. Mầu sắc hoa trái cũng khác nhau.
Điều đáng nói, chẳng ai biết những điều kỳ diệu ấy từ đâu. Khoa học phát triển từ lâu nhưng cũng không hiểu được và không làm được.
Thật kỳ lạ!
Ảnh: vntrip.vn
Với người tin vào Chúa, thì không gì lạ dưới ánh mặt trời. Nhưng sẽ là "kỳ lạ" với những người tin mà lại không thấy điều kỳ lạ ấy là công trình của Chúa!
Tác giả Thánh vịnh viết:
"Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa
Không trung loan báo việc tay Ngài làm
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
Đêm này kể lại với đêm kia.
Chẳng một lời một lẽ,
Chẳng nghe thấy âm thanh,
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. (Tv 19, 2-5)
Vì thế, hãy ca tụng Chúa vì những kỳ công ngài thực hiện trong những thực tại nhỏ bé và đơn giản nhất; hãy chiêm ngắm vạn vật để thấy Thiên Chúa yêu thương con người và từng người và hãy kể lại cho muôn dân được biết "Người thật là vinh hiển", và cho mọi nước hay "Những kỳ công của Người".
Điều kỳ lạ là tại khu vườn này, người chủ trồng mọi thứ cây ăn trái. Ông chăm sóc, vun tưới, phân tro bằng tất cả niềm tin và hy vọng sẽ có một mùa hoa quả bội thu.
Mùa ra trái, chẳng biết từ đâu, cũng đất ấy, vườn ấy, nước đấy, phân tro đấy, nhưng cây nào thức ấy. Cây ra trái ngọt. Cây ra trái đắng. Cây ra trái chua. Mùi vị khác nhau. Mầu sắc hoa trái cũng khác nhau.
Điều đáng nói, chẳng ai biết những điều kỳ diệu ấy từ đâu. Khoa học phát triển từ lâu nhưng cũng không hiểu được và không làm được.
Thật kỳ lạ!
Ảnh: vntrip.vn
Với người tin vào Chúa, thì không gì lạ dưới ánh mặt trời. Nhưng sẽ là "kỳ lạ" với những người tin mà lại không thấy điều kỳ lạ ấy là công trình của Chúa!
Tác giả Thánh vịnh viết:
"Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa
Không trung loan báo việc tay Ngài làm
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
Đêm này kể lại với đêm kia.
Chẳng một lời một lẽ,
Chẳng nghe thấy âm thanh,
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. (Tv 19, 2-5)
Vì thế, hãy ca tụng Chúa vì những kỳ công ngài thực hiện trong những thực tại nhỏ bé và đơn giản nhất; hãy chiêm ngắm vạn vật để thấy Thiên Chúa yêu thương con người và từng người và hãy kể lại cho muôn dân được biết "Người thật là vinh hiển", và cho mọi nước hay "Những kỳ công của Người".