Ngôn sứ Êdêkien viết: "Đời cha ăn nho xanh, đời con ê răng" (Ed 18,1). Chúa Giê-su nói: "Xem quả thì biết cây. Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. " (Mt 7, 17-20).
Đó là chuyện tự nhiên. Người Công giáo cũng tin như vậy: "lành thì lên Thiên đàng, dữ thì sa hỏa ngục. Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý, theo thuyết nhân quả của Phật giáo, thì nhân quả là một qui luật tuyệt đối, không có gì thoát ra khỏi qui luật ấy
Ngược lại, người Công giáo tin vào Thiên Chúa, chỉ mình ngài là tuyệt đối và ở trên mọi lề luật. Ngài là Đấng làm chủ mọi lề luật. Không phải lề luật quyết định vận mệnh con người mà là Thiên Chúa. Đó là khác biệt căn bản.