Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,054
- Chủ đề Author
- #1
Khoảng 40 người thuộc nhóm người nghèo, vô gia cư, di dân và tù nhân sẽ tụ họp tại thềm Đền thờ Đức Bà Cả vào sáng thứ Bảy để nói lời từ biệt cuối cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị mục tử đã dành phần lớn triều đại của mình để phục vụ “những người bé mọn nhất” trong xã hội.
Theo thông cáo ngày 24/4 từ Tòa Thánh, sự hiện diện đầy xúc động này là “một lời cảm ơn chân thành” từ những người mà Đức Giáo hoàng gọi là “những người có vị trí đặc biệt trong trái tim Chúa”. Với mỗi người cầm một bông hồng trắng, họ sẽ chào tiễn linh cữu của Đức Phanxicô trước khi ngài được an táng tại Đền thờ Đức Bà Cả.
Đức cha Benoni Ambarus, Tổng Thư ký Ủy ban Di cư trực thuộc Hội đồng Giám mục Ý, cho biết trong số những người tham dự có cả các tù nhân từng gặp Đức Thánh Cha tại nhà tù Rebbibia, nơi ngài đã mở Cửa Thánh cho Năm Thánh 2025.
Ngay từ những ngày đầu triều đại, việc chọn tên hiệu “Phanxicô” đã là tuyên ngôn cho hướng đi của ngài: Giáo hội phải là “Giáo hội của người nghèo và cho người nghèo”.
Đức Phanxicô không chỉ nói suông: ngài thiết lập các trạm y tế và nơi tắm rửa cho người vô gia cư trong nội thành Vatican, phân phát túi ngủ vào mùa đông, và thường xuyên dùng các khoản quyên góp cá nhân để hỗ trợ người nghèo và tù nhân.
Sau sự ra đi, người ta thấy rõ hơn di sản sống động mà Đức Phanxicô để lại: một Giáo hội không phải là pháo đài kiên cố, mà là “bệnh viện dã chiến” – gần gũi, chữa lành, và đồng hành với những người bị bỏ rơi.
Khi cánh cửa Đền thờ Đức Bà Cả khép lại, cánh cửa trái tim của hàng triệu người nghèo khổ trên khắp thế giới vẫn sẽ rộng mở, mang theo hình ảnh một Giáo hoàng đã sống và chết như một người cha của họ.
- Theo Vatican News
- Ảnh trong bài: AmericaMagazine