Thành viên
Tham gia
1/4/25
Bài viết
25

Ngày 26-4-2025, quảng trường Thánh Peter ở Rome trở thành trung tâm của thế giới khi hơn 50 nguyên thủ quốc gia, 10 quốc vương, 250 hồng y, 750 giám mục, hàng trăm nghìn giáo dânhơn 4.000 phóng viên quốc tế quy tụ để tiễn biệt Đức Giáo hoàng Francis - một con người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhân loại.​


phailamgi_Mọi con đường đều dẫn tới Rome_cv1.jpg


Và người ta lại một lần nữa nhắc tới câu ngạn ngữ xưa: "Mọi con đường đều dẫn tới Rome."

Không chỉ còn là một hình ảnh ẩn dụ, tại sự kiện trọng đại này, câu nói ấy trở thành hiện thực sống động. Từ các ngả đường lớn nhỏ, từ mọi lục địa, mọi nền văn hóa, mọi niềm tin chính trị, các đoàn người đã hướng về trái tim của Giáo hội Công giáo không phải vì Rome là thành phố hùng mạnh, mà bởi vì nơi đây có một con người đã sống trọn vẹn cho hòa bình, cho nhân loại, cho phẩm giá của từng con người.

phailamgi_Mọi con đường đều dẫn tới Rome_cv2.jpg

Một dấu ấn vượt mọi khác biệt

Sự hiện diện đông đảo của những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới từ các tổng thống Argentina, Mỹ, Pháp, Đức, Ukraine, Brazil... đến các quốc vương Jordan, Thụy Điển, Thái tử Na Uy, Hoàng tử Anh cho thấy uy tín và sức ảnh hưởng vượt biên giới của Đức Giáo hoàng Francis.

Ngài là người đã không mệt mỏi kêu gọi đối thoại thay cho đối đầu, nâng đỡ người nghèo thay vì chạy theo quyền lực, mở rộng vòng tay đón nhận thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách. Bằng sự giản dị, lòng nhân hậu và trái tim bền bỉ yêu thương, Đức Giáo hoàng đã trở thành tiếng nói lương tâm của thời đại, không phân biệt tôn giáo, không giới hạn trong bất kỳ biên giới nào.

Trong thánh lễ, chiếc quan tài gỗ-kẽm đơn sơ nằm khiêm nhường giữa quảng trường rộng lớn, trước ánh nhìn trang nghiêm của hàng vạn người, là biểu tượng cuối cùng cho cuộc đời khiêm nhường nhưng rực rỡ của vị cha chung. Ở đó, không có khoảng cách quyền lực. Ở đó, mọi người từ các quốc vương cho đến những tín hữu bình dân - đều là anh em trước Thiên Chúa.

phailamgi_Mọi con đường đều dẫn tới Rome_1.jpg

Rome - Biểu tượng của sự hiệp nhất

Lịch sử đã từng biết tới Rome như trung tâm của Đế chế La Mã hùng mạnh. Hơn 2.000 năm sau, Rome lại chứng kiến một cuộc hội tụ khác: cuộc gặp gỡ của những trái tim nhân loại trong niềm thương tiếc chung.

Không chỉ là một buổi lễ tôn giáo, tang lễ của Đức Giáo hoàng Francis trở thành thời khắc hiếm hoi thế giới tạm gác lại những bất đồng, những tranh chấp, để cùng lặng im trước một giá trị vĩnh cửu: giá trị của tình yêu thương, của lòng khiêm tốn và phục vụ.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ, Hoàng tử Anh và Tổng thống Đức, Tổng thống Pháp bắt tay nhau trong lễ an táng... gợi lên một giấc mơ về một thế giới mới, nơi con người tìm thấy tiếng nói chung từ sự mất mát, nơi cái chết không chỉ đánh dấu một sự kết thúc, mà còn mở ra cơ hội cho một khởi đầu nhân ái hơn.

phailamgi_Mọi con đường đều dẫn tới Rome_3.jpg


"Mọi con đường đều dẫn tới Rome" không phải chỉ vì quyền lực hay vinh quang, mà vì Rome đã trở thành nơi cất giữ những giá trị vĩnh hằng: hòa bình, công lý và tình người.

Sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis không làm ngưng tiếng nói của Ngài. Trái lại, bằng sự quy tụ lịch sử ấy, lời nhắc nhở của Ngài vang vọng mạnh mẽ hơn: Chúng ta, dù khác biệt ngôn ngữ, màu da, chính kiến, đều có chung một vận mệnh. Chúng ta chỉ có thể tiến lên nếu chọn yêu thương thay vì hận thù.

Thế giới, trong khoảnh khắc ấy, dường như hiểu ra rằng:
Không con đường nào dẫn tới hòa bình, ngoài chính hòa bình.
Không con đường nào dẫn tới tình yêu, ngoài chính tình yêu.


Và Rome qua lễ an táng trang trọng mà giản dị đã trở thành chiếc gương soi chiếu lý tưởng đó.​

Ảnh: REUTERS
 

Trực tiếp Lễ An Táng Đức Thánh Cha Phanxicô - PhaiLamGi.com - Thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được cử hành vào 10h sáng thứ Bảy, ngày 26/4/2025 (giờ Roma) tại Quảng trường Thánh Phêrô, tương đương 15h chiều theo giờ Việt Nam. Sau Thánh lễ, linh cữu ngài sẽ được an táng tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Một số kênh sẽ bắt đầu truyền hình trực tiếp từ 14h hoặc 14h30 (giờ Việt Nam) để giúp người xem chuẩn bị tâm tình tham dự.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên