- Chủ đề Author
- #1
“Chúng mày giờ sướng không biết sướng, trước tao còn khổ gấp ngàn lần chúng mày”.
Thế rồi một tràng những nỗi khổ từ thời xa xưa được kể ra. Có phải người trẻ ngày nay không có nỗi khổ? Hay nỗi khổ của họ không đáng được nhắc tới. Thời 7X, 8X nỗi khổ của họ chủ yếu đến từ việc thiếu ăn thiếu mặc, đó là những thứ có thể nhìn thấy rõ. Còn thế hệ bây giờ 9X, 10X, mặc dù không phải bị nhịn đói hay mặc quần áo rách vá như thế hệ trước nhưng họ vẫn có những áp lực vô hình.
Áp lực từ việc bị so sánh
Không chỉ bị so sánh với đứa con nhà hàng xóm nữa, mà bây giờ người trẻ còn bị so sánh với đứa con đến từ khắp cả nước, thậm chí bên kia bán cầu. Mạng xã hội phát triển, đem đến một lượng thông tin khổng lồ về những câu chuyện về người tài giỏi, thành công. Mặt tích cực thì những câu chuyện này có thể là tấm gương để học theo. Nhưng không ít bậc phụ huynh lại dùng đó để tạo sức ép cho con mình. Trước kia so với con hàng xóm thì cũng chỉ có mấy đứa và nó không hơn mình là bao. Nhưng nay thì không biết đến bao giờ mới mua được nhà, được xe cho mình chứ chưa nói đến cho bố mẹ như các idol Tik Tok.
Không chỉ bị áp lực từ việc bị phu huynh so sánh mà chính các bạn trẻ lên mạng cũng tự cảm thấy áp lực khi thấy người khác xinh đẹp, giỏi giang, đi du lịch, mua sắm, sống cuộc đời hào nhoáng. Trong khi nhìn lại mình chả có gì, chả được đi đâu, tiết kiệm đủ đường vẫn thấy túng thiếu, tự nhiên cảm thấy thua thiệt.
Áp lực từ nỗi lo thất nghiệp
Ngày nay công việc cạnh tranh cao, lương thì bèo bọt. Công nghệ biến đổi không ngừng, có những công việc nay đang là xu hướng mai đã biến mất. Sự thay đổi công nghệ đòi hỏi con người phải cập nhật liên tục để theo kịp. Có thể dễ dàng đào tạo một người nông dân trở thành công nhân, nhân viên bán hàng, làm dịch vụ. Nhưng rất mất nhiều thời gian để đào tạo một công nhân bình thường trở thành các kỹ sư có thể sử dụng thành thạo các công nghệ mới. Không phải ai cũng đủ khả năng thích nghi với sự thay đổi này.
Áp lực khi thấy mình vô dụng
Không học giỏi, không có người yêu thấy mình là loser, vô dụng.
Không có việc làm sẽ dẫn đến chán nản, thấy mình vô dụng.
Không thành công sớm như bạn bè cũng thấy mình bị vô dụng, trong khi nó có nhà có xe, mình chả có gì.
Kết luận
Những thế hệ khác nhau sẽ trải qua những khủng hoảng khác nhau. Không thể nói khủng hoảng của thế hệ này sẽ áp lực hơn khủng hoảng của thế hệ kia. Không nên xem nhẹ khủng hoảng của người khác để rồi khi nó lớn dần lại gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề