Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 517
- Chủ đề Author
- #1
Khi phải thay đổi nhanh chóng về môi trường sống, cách sinh hoạt hàng ngày đã không khiến không ít người trẻ xa quê bị ảnh hưởng tâm lý, “sốc văn hóa”, đặc biệt là ảnh hưởng của những lối sống tiêu cực, đang trở thành những thách đố với Đức Tin.
Ảnh: Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa
Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2019 khi đánh giá về những hệ lụy tiêu cực được gây ra bởi những ảnh hưởng của thời đại mới đối với người trẻ, nhận định:
“Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng”.
Những lối sống này chẳng còn gì xa lạ trong xã hội hiện nay, thậm chí, một số còn đang trở thành vấn nạn xã hội mà không thể giải quyết được. Một bộ phận lớn người trẻ bị ảnh hưởng bởi những lối sống tiêu cực này, đặc biệt đối với những người trẻ xa quê.
Sau gần 20 năm được sự che chở từ gia đình, nơi được hưởng sự yêu thương vô điều kiện, cùng với lối sống Đức tin lành mạnh nơi xóm đạo, nhiều người trẻ khi đi xa, lần đầu được hưởng sự “tự do”, đâm ra có phần “thoải mái”, do dó, dễ để bản thân bị cuốn vào những trào lưu thế tục kể trên.
Ảnh: Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa
Và đây cũng là lúc đời sống Đức tin của người trẻ xa quê dễ bị lung lạc hơn bao giờ hết.
- Họ chọn sống tự do buông thả, hưởng thụ bản thân sau khi không còn sự “hạn chế” từ gia đình.
- Họ dễ dàng bỏ qua những giá trị luân lý trong việc thực hành Đức Tin, vì cho rằng đó là những điều dư thừa, lỗi thời, không thể áp dụng được nơi môi trường sống mới của họ.
- Họ dễ dàng bỏ qua ngày lễ Chúa Nhật và các thực hành đạo đức cơ bản và biện hộ bằng những lý do như, lịch trình học dày đặc, làm thêm cuối tuần, bận chuyện này chuyện nó nên không có thời gian,…
Rõ ràng, những lối sống tiêu cực là những thách đố to lớn đối với Đức Tin của người trẻ xa quê. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn để mỗi người củng cố đời sống Đức Tin và cả đời sống xã hội, nhắm hướng đến sự phát triển của một con người toàn diện.
Điều cần thiết trong giai đoạn này với mỗi người trẻ là cần nhận ra và đối diện với những thách đố này cách chủ động. Đồng thời, cùng với những người trẻ khác xây dựng nên những cộng đồng Đức Tin, vì Thiên Chúa là sự liên kết và hiệp thông, đã tạo nên con người là những hữu thể sống liên đới với nhau. (x. Docat #61). Bằng cách này, người trẻ xa quê sẽ được sống một cuộc đời ý nghĩa và đáng nhớ hơn.
Điều cần thiết trong giai đoạn này với mỗi người trẻ là cần nhận ra và đối diện với những thách đố này cách chủ động. Đồng thời, cùng với những người trẻ khác xây dựng nên những cộng đồng Đức Tin, vì Thiên Chúa là sự liên kết và hiệp thông, đã tạo nên con người là những hữu thể sống liên đới với nhau. (x. Docat #61). Bằng cách này, người trẻ xa quê sẽ được sống một cuộc đời ý nghĩa và đáng nhớ hơn.
Phải làm gì?
Tông huấn Christus vivit 143
Các bạn trẻ thân mến, tốt hơn hết các con đừng đánh mất tuổi thanh xuân của mình, đừng ngắm nhìn cuộc sống từ ban công. Các con đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bành và đừng sống cả cuộc đời mình trước cái màn hình. Đừng để mình rơi vào cảnh tượng thê thảm như của một chiếc ôtô phế thải. Đừng như những chiếc xe nằm trong bãi đậu xe, nhưng hãy ước mơ thoả chí và hãy đưa ra những quyết định. Các con hãy mạo hiểm, dù có thất bại. Đừng tiếp tục sống với tâm hồn đã tê dại và đừng nhìn thế giới như những khách du lịch. Hãy lên tiếng! Hãy xua tan những nỗi sợ khiến các con tê liệt, để không trở thành những người trẻ như xác ướp. Hãy sống! Hãy dấn thân cho những gì tốt nhất trong cuộc sống!
Cùng chủ đề