Gần đây tự nhiên trong tôi tự nhiên xuất hiện câu hỏi này. Tôi có chút lung lay niềm tin khi nghe các câu chuyện về Giáo Hội. Tôi vẫn tin vào Chúa, vào Hội Thánh nhưng đồng thời vẫn có thắc mắc, sao tôi lại phải làm theo lời dạy của một Giáo Hội đang có nhiều khủng hoảng? Tôi viết dòng này không phải là có ý chống lại Giáo Hội. Chỉ là tôi muốn tâm sự lòng mình và mong muốn có ai có thể cho tôi một lời khuyên hữu ích.
Chào bạn,
Trong Kinh thánh Tân ước, Chúa Giêsu đã từng dạy các môn đệ và dân chúng lời này: "Các Kinh sư và những người Pharisêu ngồi trên tòa ông Mô-sê. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có mà làm theo, vì họ nói và không làm" (Mt 23, 1-3)
Trong niềm tin Kitô giáo, không ai xứng đáng để công bố Lời Chúa, và chính Chúa làm cho họ xứng đáng. Ngài có thể dùng miệng lưỡi của những tội nhân để công bố Lời ngài. Dĩ nhiên, không phải cái gì họ nói cũng làm, nhưng những gì họ công bố trên tòa, thì hãy làm, vì khi đó họ công bố Lời Chúa. Khi đó, bạn không sợ mình làm sai (cần lưu ý khi ở trên tòa họ giảng Lời Chúa, chứ không phải mục vụ xin tiền...)
Hội thánh sẽ qua đi, chỉ có Chúa và Lời ngài tồn tại. Chúng ta đi theo Chúa trong một Hội thánh đầy tội lỗi, nhưng bản chất vẫn là một Hội thánh thánh thiện, công giáo và tông truyền. Hội thánh ấy sẽ tồn tại đến tận thế và như Chúa nói với ông Phê rô: Quyền lực tử thần cũng không thắng được.
Bạn đang đi theo Hội thánh nào và Hội thánh của ai?