Tản mạn chuyện đi lễ Chúa Nhật, giới trẻ đâu rồi?

5.00 star(s) 4 Votes
  • Chủ đề Author

Sáng Chủ Nhật, tiếng chuông Nhà Thờ vang vọng khắp xứ Đạo quê. Dòng người đổ về Nhà Thờ tấp nập, ai cũng vui, cũng rạng rỡ trong trang phục chỉnh tề. Nhưng nhìn kĩ vào dòng người ấy, là một người nhiều trăn trở, tôi giật mình khi thấy "trong dòng người ấy phần đông là người lớn tuổi", lớp trẻ đâu rồi?


4_12.jpg

Nguồn ảnh: gphaiphong.net


Ngày xưa, cái ngày mà chẳng có xe máy, đường còn bùn đất, những hình ảnh từ già, trẻ, gái trai ai cũng háo hức đi lễ sớm Chủ Nhật, trong nhà thờ, tiếng Kinh vang vọng đủ mọi âm sắc, trên đường về, nét mặt hân hoan, tiếng cười rộn rã trong bầu khí âm áp, vui tươi. Hình ảnh ấy có lẽ đã in đậm trong tâm trí, và vì là người hoài niệm, nên có lẽ tôi cứ nhớ hoài về hình ảnh đó.

Hoàn toàn hợp lý khi những người trẻ tuổi trưởng thành đang xoay vần với công cuộc mưu sinh, những lớp người này đang là trụ cột mọi công việc từ gia đình, xã hội tới Giáo Hội cần và phải bung ra khắp mọi miền để xây dựng sự nghiệp để rồi quay trở về xây dựng gia đình và Giáo xứ. Đó là điều cần khuyến khích, khi ngồi viết những dòng này, tôi biết nhiều anh chị em tôi đi làm xa quê đang tham dự thánh lễ ở một Nhà Thờ nào đó.

Cái khiến tôi giật mình, đó chính là những thanh niên đang ở nhà. Sống và gắn bó tại quê. Nhiều bạn chia sẻ "Cả tuần đi làm mệt mỏi rồi, sáng Chủ Nhật phải ở nhà ngủ lấy lại sức" hay "có thực mới vực được Đạo, đi làm có tiền công đức xây Nhà Thờ nhà Giáo Lý là được ơn được phúc rồi?" vân vân và vân vân những lý do được đưa ra.

Nhưng lẽ nào một buổi lễ Chủ Nhật lại khó khăn đến thế?

Một buổi lễ sáng Chủ Nhật lại ảnh hưởng tới phần 'thực" trong đời sống mỗi người sao?

Cũng chính vì những lý do ấy mà bây giờ ở Xứ tôi và nhiều Giáo Xứ khác lễ Thứ 7 bao giờ cũng đông hơn hẳn lễ sớm Chủ Nhật.

Thôi thế cũng còn vui vì lớp trẻ ấy không quên Chúa. Các bạn, chỉ đang "muốn ngủ nướng" thôi.

Chẳng hy vọng thấy lại cảnh xưa khi già trẻ tấp nập đi Lễ, vì cuộc sống luôn luôn cần phải thay đổi.

Chỉ mong rằng mỗi sáng Chủ Nhật thấy thêm những giọng đọc kinh của thanh niên cho vang vọng giáo đường.​
 

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên