Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 126
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Hôm nay là thứ 6 Tuần Thánh, một không khí trầm mặc và trang nghiêm diễn ra trên toàn thế giới.
Hôm nay là kỉ niệm ngày Chúa chịu chết trên thập giá.
Truyền thống phương Tây gọi ngày này là "Good Friday" tạm dịch là Thứ 6 tốt lành!
Tại sao lại là tốt lành trong khi chúng ta đang đau thương về việc Chúa chịu chết?
Hôm nay là thứ 6 Tuần Thánh, một không khí trầm mặc và trang nghiêm diễn ra trên toàn thế giới.
Hôm nay là kỉ niệm ngày Chúa chịu chết trên thập giá.
Truyền thống phương Tây gọi ngày này là "Good Friday" tạm dịch là Thứ 6 tốt lành!
Tại sao lại là tốt lành trong khi chúng ta đang đau thương về việc Chúa chịu chết?
Ảnh: Truyền thông Thái Hà
Có nhiều lý do để thấy hôm nay là một ngày thứ 6 tốt lành:
1. Chúa đã chịu đau khổ và chết trên thập tự với sự vâng phục hoàn toàn Thánh ý Chúa Cha như của lễ vẹn toàn và xứng hợp để chuộc lại tội lỗi cho nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. (1 Ga 1:10) Tốt lành cho em, cho tôi, và cho cả nhân loại.
2. Tốt lành bởi vì Thánh giá hướng tới màu nhiệm Phục Sinh, Chúa sẽ sống lại, chiến thắng tội lỗi và cái chết để chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cắt với Chúa, được hiệp nhất với Ngài đến muôn đời trong hạnh phúc viên mãn Thiên Đàng. Lại là điều tốt thứ 2 cho em, cho tôi và cho cả nhân loại.
3. Tốt lành bởi vì chúng ta có cơ hội nhìn lại Chúa đã yêu ta ra sao và sẵn sàng làm gì để cứu ta. Hội Thánh luôn luôn dùng bài Tin Mừng của Gioan để đọc lại trình thuật Thương Khó. Khi nhìn kĩ vào Thần Học của Gioan về Chúa Giê-su, ta sẽ thấy hình ảnh của Chúa hoàn toàn chủ động, và bước vào cuộc Thương Khó như trong vị thế của người nắm sự thật, chân lý và niềm tin chiến thắng. Một vài ví dụ điển hình:
- Chỉ trong Tin Mừng Gioan, khi binh lính đến bắt Chúa, khi Ngài trả lời: Ta là Đấng Ta Là (I AM Who I AM) Đây chính là câu khi Môsê hỏi tên của Chúa là gì trước bụi gai cháy (Xh 3:14), xác định Thiên Tính của Ngài và binh lính ngã ra!
- Trong tin mừng Gioan nói rằng Chúa tự vác Thánh Giá của mình lên núi Sọ. Ga 19:17: Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.
- Nhành hương thảo để nhúng miếng bọt biển đưa giấm cho Chúa cũng là hình ảnh của nhành hương thảo đã dùng để bôi máu chiên lên cửa trong dịp lễ Vượt Qua (Xh 12.22)
- Chúa nói: Ta khát (Ga 19:28) Cái khát ở đây được chú giải là việc Chúa khát khao linh hồn người tội lỗi trở về để được tha thứ và hòa giải bởi lòng xót thương. Khi bị đóng đinh, Chúa không nghĩ đến mình mà lại nghĩ đến từng người chúng ta.
- Ngài gục đầu trao Thần Khí, chứ không dùng chữ tắt thở. (Ga 19:30)
- Khi lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người thì MÁU và NƯỚC chảy ra (Ga 19:34). Mary Coloe, giáo sư Thần Học, đã chú giải đây là hình ảnh của việc sinh nở, một nhân loại mới được bắt đầu từ chính giây phút mà Chúa được tôn vinh trên thập giá.
- Chỉ có trong Tin Mừng Gioan nói về việc Chúa bị bắt và chịu đóng đinh đều có liên quan đến khu vườn! Ga 18:1; 19:41) Hình ảnh khu vườn này ám chỉ đến khu vườn Êđen của Tạo Dựng, Tin Mừng Gioan kết nối cái chết của Chúa với một cuộc tạo dựng mới.
Ảnh: Truyền thông Thái Hà
Em thương mến,
Hôm nay là ngày chúng ta đau bởi vì nhìn lại cái đau thể xác kinh khủng mà Chúa đã chịu vì tội lỗi của nhân loại, của em và của tôi. Nhưng chúng ta được mời gọi đi sâu và xa hơn trong ý nghĩa Thần Học của cái chết của Chúa và sự Phục sinh của Ngài để thấy sự TỐT LÀNH mà Thiên Chúa đã muốn cho con người, cho dù cái giá là rất đắt bằng chính người Con yêu dấu của Ngài. Để qua Ngài, chúng ta cũng được làm con cái Thiên Chúa và sống hạnh phúc bên Ngài mãi mãi.
Chúc em Thứ 6 Tốt lành!
Yeuthuong,
Happypencil
Hôm nay là ngày chúng ta đau bởi vì nhìn lại cái đau thể xác kinh khủng mà Chúa đã chịu vì tội lỗi của nhân loại, của em và của tôi. Nhưng chúng ta được mời gọi đi sâu và xa hơn trong ý nghĩa Thần Học của cái chết của Chúa và sự Phục sinh của Ngài để thấy sự TỐT LÀNH mà Thiên Chúa đã muốn cho con người, cho dù cái giá là rất đắt bằng chính người Con yêu dấu của Ngài. Để qua Ngài, chúng ta cũng được làm con cái Thiên Chúa và sống hạnh phúc bên Ngài mãi mãi.
Chúc em Thứ 6 Tốt lành!
Yeuthuong,
Happypencil