Chúng ta có thể dùng lời giảng của Hồng Y McElroy, GP San Diego để trả lời cho ‘vấn nạn’ này.
Ngài nói:
Chúng ta cần làm cho Đền Thánh trở thành một nơi thật sự bao hàm mọi người, nơi đây thánh và tội nhân đều được hân hoàn chào đón. Những ai trong chúng ta nghĩ mình là thánh thiện cần tỏ ra bằng hành động kiên nhẫn, tha thứ, hoan dung và hào phóng, đặc biệt là đối xử với những tội nhân. Chính xác như thế, nếu họ là tội nhân, là bởi vì họ biết ho chưa thánh thiện và đang nỗ lực cố gắng tăng trưởng dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh”
We need to make the Cathedral truly a welcoming and inclusive Church, where saints and sinners are welcome. Those of us who think we are saints must show themselves to be so by being patient, forgiving, tolerant and generous, especially towards those whom we regard as sinners. Precisely, if they are sinners, it is because they know that they are not yet saints, and they are striving to grow in the Spirit.
Trở lại ‘tin đạo chớ đừng tin người có đạo’ (Quan điểm riêng)
Đó là một câu nói không sai, vì những người Công Giáo Rôma là tập hợp đa dạng của những người từ tội nhân đến thánh nhân, nhưng tất cả đều có chung một mục đích và chí hướng đó là cùng nhau trên đường lữ hành/hiệp hành về quê trời. Và trên đường đi chúng ta cần bổ sức cho nhau, cùng cầu nguyện dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, cải thiện đời sống để khi đến cùng đích, tất cả chúng ta đều có thể trở thành ‘thánh nhân.’