Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
948

Chưa bao giờ mà thuật ngữ “chữa lành” hay “tự chữa lành” được sử dụng phổ biến và rộng rãi như hiện nay. Khi phải đối mặt với những khủng hoảng hiện sinh, hay những áp lực cuộc sống, người trẻ có thể tìm đến bất cứ điều gì có thể làm cho tâm hồn họ trở nên thư thái, an nhiên. Đây cũng là minh chứng cho thấy, người trẻ đang gặp khủng hoảng trong các mối tương quan.​

cover_chualanhvakhunghoangmoituongquan_phailamgi.jpg

Nguồn ảnh: Pixabay.com

“Chữa lành” nhưng chưa chắc đã lành

Trào lưu “chữa lành” hiện đang trở thành hot trend trên tất cả thanh công cụ tìm kiếm, chỉ cần gõ từ khóa “chữa lành”, sẽ nhận được hơn 50 triệu kết quả chỉ trong vòng vài giây đồng hồ.

“Chữa lành” hiện nay được hiểu là sự xoa dịu cảm xúc bên trong, xua đi những ý nghĩ tiêu cực, cảm giác bất an, hoặc những tổn thương tâm lý, để trở về trạng thái tâm hồn thư thái, an nhiên. Từ đó, tiếp thêm thứ mà người trẻ gọi là “năng lượng tích cực”, tìm được niềm vui và ý nghĩa sống lạc quan.

Tuy nhiên, nhiều khi “chữa lành” chưa chắc đã lành. Do tính chất đang “hot” của nó mà kéo theo hàng loạt dịch vụ gắn mác chữa lành được ăn theo, như du lịch chữa lành, cà phê chữa lành, điện ảnh/âm nhạc chữa lành,…như một cách để chạy theo trào lưu, nhằm kiếm thêm lợi nhuận.

Không ít trường hợp “chữa lành” buộc người tham gia phải đối mặt lại với những tổn thương tâm lý, gợi lại những nỗi đau, và phải vượt qua nó mới đạt được trạng thái an nhiên. Tuy nhiên, chữa lành thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy những tổn thương đó được đục khoét sâu thêm, gây phản tác dụng và có thể gây hại thêm tới sức khỏe tinh thần của người tham gia. Vì không phải thứ gì gắn với “chữa lành” thì đều có thể chữa lành.

Khủng hoảng mối tương quan

Câu hỏi đặt ra là, tại sao người trẻ ngày nay tìm đến các phương pháp chữa lành nhiều thế?

Ngày nay, người trẻ liên tục phải đối mặt với những áp lực từ cuộc sống, công việc, tiền tài. Có những bạn trẻ lao vào guồng máy công việc mà quên mất thời gian dành cho bản thân. Đến khi những tiêu cực đó tích tụ đủ lâu, không thể chịu đựng được nữa, khiến người trẻ phải tìm đến một “giải pháp” nào đó để cân bằng lại.

Hay một số bạn trẻ gặp tổn thương tâm lý vì dư chấn từ những mối quan hệ không tốt đẹp. Như bị người yêu cắm sừng, rạn nứt mối quan hệ với người nhà, hay áp lực từ phía gia đình trong chuyện lập gia đình, chu cấp,…Lúc này, người trẻ lại tìm đến “chữa lành” để hàn gắn những tổn thương tâm lý đó.

Quan trọng hơn cả, Giáo huấn xã hội của Giáo hội thừa nhận “hướng đến một Đấng nào đó của con người” là một khía cạnh độc đáo của con người. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều bạn trẻ đánh mất cảm thức niềm tin tôn giáo, khiến bản thân họ luôn gặp phải tình trạng bơ vơ, không nơi nương tựa, lạc lõng khi gặp phải những tổn thương trong tâm hồn. Lúc này, buộc họ phải tìm đến các phương pháp “chữa lành” để cứu rỗi phần tổn thương bên trong họ. Có thể nói, họ đã đánh mất đi mối tương quan với “Đấng Siêu Việt”.

Cân bằng các mối tương quan

Chẳng có phương pháp chữa lành nào hữu hiệu bằng cách tự chữa lành bản thân. Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo đặc biệt quan tâm tới mối tương quan của con người trong bối cảnh xã hội ngày nay. Ba mối tương quan của con người hiện nay bao gồm: Tương quan với chính bản thân; Tương quan với những người xung quanh; và Tương quan với Thiên Chúa.

Khi nói đến tương quan với chính bản thân, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo nhìn nhận cái “tôi” bên trong mỗi con người, và là phần không thể tách rời với thân thể. Chăm sóc “cái tôi” cũng giống như việc chăm sóc thân thể, mỗi người hãy tự biết chăm sóc và yêu thương bản thân, đừng tự biến bản thân thành một “con Robot” tối ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, kiếm tiền, hay tự hạ thấp bản thân trở thành một thứ công cụ cho người ta mặc sức lợi dụng.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần cân bằng mối tương quan với những người xung quanh. Giáo huấn xã hội đã có những chỉ dẫn hành động cho mỗi người khi tham gia vào đời sống xã hội, thông qua 4 nguyên tắc (Nhân vị, Công ích, Bổ trợ, Liên Đới) và 4 giá trị (Công bằng, Tự do, Tình yêu, Sự Thật). Đây được coi như là những nguyên tắc nền tảng khi tham gia vào đời sống xã hội.

Và quan trọng hơn, mỗi người cần ý thức được chúng ta luôn được yêu thương bởi Thiên Chúa, và Ngài luôn là niềm an ủi và là Đấng chữa lành hữu hiệu nhất mà ta nhận được khi làm con của Ngài. Cảm nhận được mối tương quan với Thiên Chúa cũng khiến bản thân ta luôn cảm nhận được ơn chữa lành, chứ chẳng phải tìm kiếm đâu xa, hay bằng một phương pháp hữu hình nào khác.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
20
Nhiều người bế tắc không biết làm thế nào thử đi theo "công nghiệp" này để vơi bớt nỗi đau khổ nhưng liệu rằng tận sâu bên trong có đang được lành hay chỉ là cảm giác đang được lành
 
  • Like
Like: .

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên