Từ chuyện xả rác nơi cống thoát nước: Bạn nghĩ gì về ý thức môi trường?

Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
155
Một buổi chiều đi dạo trên con phố, tôi thấy một điều lạ lùng là người ta lại hay để rác nơi cống thoát nước. Tôi bắt đầu đếm, trên con phố khoảng 100m thi có tới 10 đống rác chất đầy chỗ thoát nước hai bên đường.

Tôi tự hỏi tại sao người ta lại hay để rác ở đó? Họ có suy nghĩ gì khi để rác ở đó?


Đường phố như mặt người. Nhìn vào đó ta có thể thấy được tính cách của một đất nước.

phailamgi_để rác nơi công thoát nước_cv.jpg

Tính bắt chước: Tôi để ý thấy nếu túi rác đầu tiên ở chỗ nào, các túi rác sau cứ tiếp tục như thế. Nếu túi đầu tiên vô tình hay cố ý để cửa cống thoát nước, thì các túi sau cứ tiếp tục để cạnh nó. Các dịp lễ hội cũng vậy, thấy có rác trên đường, thay vì người ta nhặt lên thì họ vứt tiếp vì nghĩ ai cũng làm vậy.

Thói quen điền vào chỗ trống: Liệu có phải cửa cống thoát nước có vẻ thụt vào nên người ta vứt rác để cho nó bằng so với chỗ khác chăng? Nó cũng giống với thói quen đi xe của đại đa số người Việt Nam. Thấy chỗ trống sẽ len vào, không ai chịu nhường ai và cũng không theo quy tắc nào.

Không nghĩ tới công ích: Mỗi khi mưa ngập người ta thường hay chửi chính quyền, có thể một phần nào đó hệ thống thoát nước không được tốt thật. Nhưng nếu hệ thống nó có tốt thì nếu cứ để rác như thế thì mưa đường vẫn ngập.​
 

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

3:12124 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên