Ba "kẻ thù" mà các Hồng y sẽ đối mặt - Cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,153

Từ lâu, Giáo hội đã nhấn mạnh rằng việc chọn người kế vị Thánh Phêrô là một biến cố mang tầm vóc thiêng liêng. Tài liệu Hiến chế Tín lý về Giáo hội – Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Giáo hoàng là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong đức tin và hiệp thông toàn thể Giáo hội” (#23). Việc chọn vị lãnh đạo tối cao ấy, vì thế, không thể tách rời khỏi đời sống cầu nguyện của toàn thể Dân Chúa.​


phailamgi_Ba kẻ thù mà các Hồng y sẽ đối mặt_cv1.jpg

Những "kẻ thù"​

Việc phân định trong Mật nghị không diễn ra trong khoảng trống. Các Hồng y cử tri sẽ đối diện với ba mối đe dọa cổ điển trong đời sống Kitô hữu: thế gian, xác thịt và ma quỷ. Những thách thức này không chỉ dừng lại ở chiều kích cá nhân, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến quyết định mang tính lịch sử của Giáo hội.

Thế gian quyến rũ: Dù được thánh hiến, các Hồng y vẫn là con người, chịu cám dỗ bởi quyền lực, danh vọng và ảnh hưởng — những điều từng được chính ma quỷ đem ra thử thách Chúa Giêsu trong hoang địa (x. Mt 4,1-11). Giáo hội, vốn được gọi là Ecclesia Militans — Hội Thánh chiến đấu — ý thức rõ cuộc chiến thiêng liêng này là không ngừng nghỉ.

Xác thịt yếu đuối: Thánh Phaolô từng thốt lên: “Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi ghét thì tôi lại làm” (Rm 7,15). Tội lỗi không đến từ bên ngoài mà nảy sinh từ bên trong — từ tính mê nết xấu, từ thói quen tìm kiếm tiện nghi và khoái lạc. Cầu nguyện và khổ chế là vũ khí để chế ngự bản thân và phân định chính xác.

Ma quỷ hoạt động không ngừng: Công đồng Vaticanô II cảnh báo trong Gaudium et Spes (#37): “Toàn thể lịch sử nhân loại là một cuộc chiến khốc liệt chống lại quyền lực bóng tối.” Một mật nghị có thể mang lại một giáo hoàng thánh thiện hoặc để lộ khoảng trống quyền lực — và không có lúc nào ma quỷ hoạt động mạnh hơn khi những quyết định lớn lao đang được đưa ra.

phailamgi_Ba kẻ thù mà các Hồng y sẽ đối mặt_cv2.jpg

Cầu nguyện – bổn phận và lòng thương xót​

Cầu nguyện là vũ khí mạnh mẽ nhất, và là một hành động thực sự hiệu quả. Nói theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và là động lực mạnh mẽ nhất của Giáo hội” (Audience, 2011).

Người Công giáo thường xuyên cầu nguyện cho giáo hoàng và giám mục địa phương trong mỗi Thánh lễ. Nhưng giờ đây, trước khi tên vị giáo hoàng kế vị được công bố, lời cầu nguyện ấy cần được dâng lên cho toàn thể Hồng y Đoàn — và cách đặc biệt cho chính người trong số họ sẽ trở thành cha chung của Giáo hội hoàn vũ.

phailamgi_Ba kẻ thù mà các Hồng y sẽ đối mặt_1.jpg


Sau cùng, như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17). Khi toàn thể Hội Thánh cầu nguyện, sự hiện diện của Thánh Thần sẽ dẫn dắt, và ơn khôn ngoan sẽ tuôn đổ trên những người cần đến nhất. “Ơn khôn ngoan giúp ta nhận biết Thiên Chúa và các sự việc theo cái nhìn của Ngài.” (GLHTCG #1831)

Vì thế, khi Hồng y Đoàn bước vào nơi được khóa kín để phân định trong thinh lặng và cầu nguyện, người tín hữu Việt Nam và toàn thế giới cũng được mời gọi bước vào “nhà nguyện nội tâm” của mình để kết hợp lời cầu nguyện với Hội Thánh hoàn vũ, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho quyết định trọng đại này.

Không ai trong chúng ta cầm lá phiếu, nhưng tất cả đều có thể quỳ gối. Và đó chính là cách thế hiệu quả nhất để tác động đến tương lai của Giáo hội.​

Dưới đây là kinh cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y trong việc chọn lựa người kế vị Thánh Phêrô được Đức Hồng y Angelo Comastri soạn. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Việt Nam thực hiện và đã được Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn.

phailamgi_kinh cầu cho mật nghị hồng y.jpg


  • Ảnh trong bài: Vatican Media
  • Bản kinh được đăng tải trên Web của HĐGM Việt Nam
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên