Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 97
- Chủ đề Author
- #1
Mấy bữa nay nghe được câu này trong bài hát thấy nó hay hay. Nhưng ngẫm lại thấy tại sao phải mang cô đơn đi. Cái sự cô đơn giúp người ta tạo nên được những tác phẩm để đời. Có mấy ai dám thể hiện khi mà lòng mình bị người khác nhìn thấu hết. Ít ra khi cảm thấy cô đơn là còn cảm thấy mình có chút gì đặc biệt, một chút bí ẩn mà chỉ mình mới hiểu, từ đó mới thấy chỉ có mình mới thể hiện những gì đang chất chứa trong lòng mình.
Sau này có người yêu chắc mình cũng không mong bị mang hết cô đơn đi hay mình sẽ mang hết sự cô đơn của cô ấy đi. Để rồi trở thành 2 người cô đơn trong thế giới riêng cùng bước đi trong cái thế giới hỗn độn này.
Sau này có người yêu chắc mình cũng không mong bị mang hết cô đơn đi hay mình sẽ mang hết sự cô đơn của cô ấy đi. Để rồi trở thành 2 người cô đơn trong thế giới riêng cùng bước đi trong cái thế giới hỗn độn này.