Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 73
- Chủ đề Author
- #1
Chia Sẻ của Hồng Y McElroy, Giáo Phận San Diego
Chúng ta bắt đầu Mùa Chay, Mùa Chay cũng song hành với mùa Xuân, vạn vật khởi đầu sức sống mới. Giáo Hội muốn chuẩn bị cho chúng ta cử hành mừng Cuộc Đời Mới trong Đức Kitô khi Người sống lại ngày Phục Sinh.
Nhưng để chuẩn bị cho ngày lễ vĩ đại nhất của Kitô giáo - cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa chúng ta - chúng ta phải giũ bỏ lối sống cũ và tự thanh tẩy để cùng mừng một cuộc đời mới trong Đức Ki tô.
Thánh Phaolô viết, “Thật vậy, đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.”
Đây là lúc thuận tiện nhất là vì khi toàn thể Giáo Hội cùng đồng hành trên con đường hoán cải tâm trí; Chúng ta không độc hành trên con đường thống hối đau khổ này vì chúng ta có lẽ sẽ không đủ sức bền đỗ đến cùng và có thể nửa đường gãy gánh.
Nhưng có Giáo Hội đằng sau; cùng đồng hành với chúng ta, chúng ta sẽ có thể đáp trả với tất cả tấm lòng của mình để ăn năn và hoán cải. Thật vậy từ Đức Thánh Cha cho đến những thành viên sau chót của Giáo Hội, tất cả đều được kêu gọi thống hối ăn năn, không trừ một ai. Chúng ta được gọi nhìn lại mình để kiểm điểm tâm trí. Chúng ta cũng được Thiên Chúa đã ban ân sủng cách đặc biệt để cùng lữ hành từ Ai Cập xuyên qua sa mạc đi vào miền Đất Hứa, từ một vùng đất nô lệ đến vùng đất tự do.
Thánh Phaolô đã nói:
“Là những người làm công cho Thiên Chúa, một lần nữa chúng tôi nài xin anh em đừng bỏ phí ân sủng của Thiên Chúa mà anh em đã lãnh nhận (*)” 2 Cor 6:1.
Ngày 14 tháng Hai năm 2024, Thứ Tư Lễ Tro
Lời Chúa: [Joel 2:12-18; Ps 51:3-6,12-14,17; 2 Cor 5:20-6:2; Mt 6:1-6, 16-18]
Ghi chú:
Bài giảng của Hồng Y khá dài, chỉ dịch hai đoạn ngắn.
(*) Đoạn kinh thánh 2 Cor 6:1 ở trên được ‘dịch thoáng’ theo bản tiếng Anh trong bài giảng của Hồng Y: “As his fellow workers, we beg you once again not to neglect the grace of God that you have received.”
Bản đúng của nhóm Giờ Kinh Phụng vụ là: “Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu” 2 Cor 6:1.