- Chủ đề Author
- #1
Chiêm ngưỡng nghệ thuật thiêng liêng là một cách tuyệt vời để suy niệm sâu sắc hơn về cuộc đời Chúa Giêsu và mầu nhiệm cứu độ. Trong mùa Phục Sinh, những tác phẩm nghệ thuật về sự phục sinh của Chúa giúp người tín hữu hiểu rõ hơn về biến cố trọng đại này. Một trong những tác phẩm đáng chú ý là bức tranh của Irma Martin vẽ về ba người phụ nữ bên mộ Chúa vào sáng ngày Phục Sinh.
Khung cảnh
Bức tranh của Martin mở ra một khung cảnh đầy ý nghĩa. Ở phía xa, thành Giêrusalem hiện lên, nơi Chúa Giêsu đã trải qua những ngày cuối cùng trước khi chịu khổ nạn. Trên một ngọn đồi gần đó, ba cây thập giá trơ trọi đánh dấu nơi Ngài bị đóng đinh. Ngay phía trước, ngôi mộ trống với phiến đá lớn đã bị lăn ra một bên, báo hiệu điều kỳ diệu đã xảy ra.
Bên trong ngôi mộ, một thiên thần hiện ra với dáng vẻ rực rỡ, áo trắng như tuyết. Thiên thần đưa tay chỉ vào nơi Chúa Giêsu từng nằm và nói với ba người phụ nữ: "Người không còn ở đây, Người đã sống lại như đã nói" (Mt 28,6). Khoảnh khắc này đánh dấu cái chết không còn là điểm kết thúc mà là khởi đầu của sự sống mới.
Bên trong ngôi mộ, một thiên thần hiện ra với dáng vẻ rực rỡ, áo trắng như tuyết. Thiên thần đưa tay chỉ vào nơi Chúa Giêsu từng nằm và nói với ba người phụ nữ: "Người không còn ở đây, Người đã sống lại như đã nói" (Mt 28,6). Khoảnh khắc này đánh dấu cái chết không còn là điểm kết thúc mà là khởi đầu của sự sống mới.
Ba người phụ nữ và phản ứng của họ
Ba người phụ nữ trong bức tranh, được nhắc đến trong Tin Mừng Mác-cô, là Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê và Salômê. Họ mang theo dầu thơm để xức xác Chúa nhưng lại chứng kiến một điều vượt quá suy nghĩ của mình.
Người phụ nữ đầu tiên cầm trên tay một bình hương liệu, có thể là một loại dầu thơm dùng để ướp xác. Hành động này gợi nhớ đến các đạo sĩ từng dâng vàng, nhũ hương và mộc dược cho Hài Nhi Giêsu. Phải chăng bà mang theo không chỉ dầu thơm mà còn cả lòng tôn kính và niềm tin son sắt vào Ngài?
Người phụ nữ thứ hai quay mặt về phía người xem, ánh mắt đăm chiêu, như đang cố gắng hiểu rõ những gì đang diễn ra. Có lẽ bà đang nhớ lại lời Chúa từng nói về sự phục sinh, và giờ đây, mọi điều ấy đã thành hiện thực.
Người phụ nữ thứ ba có tư thế sẵn sàng bước đi, cánh tay dang rộng như muốn chạy ngay về Giêrusalem để loan báo tin vui. Đây chính là hình ảnh của lòng tin mạnh mẽ: dù chưa thể hiểu hết, nhưng bà biết mình phải vâng theo lời Chúa mà hành động.
Chúng ta có thể thấy mình trong hình ảnh của ba người phụ nữ—hoang mang, suy tư, hoặc sẵn sàng ra đi làm chứng cho niềm tin.
Bên góc phải của bức tranh, một chiếc đèn lồng bị bỏ lại trên nền vải đỏ, có lẽ thuộc về những lính canh mộ. Những người lính từng được giao nhiệm vụ trông giữ ngôi mộ nay đã kinh hoàng đến mức bỏ chạy.
Biến cố Phục Sinh mời gọi mỗi người bước vào mầu nhiệm đức tin. Như ba người phụ nữ đã gặp thiên thần và rời đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng, chúng ta cũng được kêu gọi sống và chia sẻ niềm vui Phục Sinh với thế giới.
Người phụ nữ đầu tiên cầm trên tay một bình hương liệu, có thể là một loại dầu thơm dùng để ướp xác. Hành động này gợi nhớ đến các đạo sĩ từng dâng vàng, nhũ hương và mộc dược cho Hài Nhi Giêsu. Phải chăng bà mang theo không chỉ dầu thơm mà còn cả lòng tôn kính và niềm tin son sắt vào Ngài?
Người phụ nữ thứ hai quay mặt về phía người xem, ánh mắt đăm chiêu, như đang cố gắng hiểu rõ những gì đang diễn ra. Có lẽ bà đang nhớ lại lời Chúa từng nói về sự phục sinh, và giờ đây, mọi điều ấy đã thành hiện thực.
Người phụ nữ thứ ba có tư thế sẵn sàng bước đi, cánh tay dang rộng như muốn chạy ngay về Giêrusalem để loan báo tin vui. Đây chính là hình ảnh của lòng tin mạnh mẽ: dù chưa thể hiểu hết, nhưng bà biết mình phải vâng theo lời Chúa mà hành động.
Chúng ta có thể thấy mình trong hình ảnh của ba người phụ nữ—hoang mang, suy tư, hoặc sẵn sàng ra đi làm chứng cho niềm tin.
Bên góc phải của bức tranh, một chiếc đèn lồng bị bỏ lại trên nền vải đỏ, có lẽ thuộc về những lính canh mộ. Những người lính từng được giao nhiệm vụ trông giữ ngôi mộ nay đã kinh hoàng đến mức bỏ chạy.
Biến cố Phục Sinh mời gọi mỗi người bước vào mầu nhiệm đức tin. Như ba người phụ nữ đã gặp thiên thần và rời đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng, chúng ta cũng được kêu gọi sống và chia sẻ niềm vui Phục Sinh với thế giới.