Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 520
- Chủ đề Author
- #1
Chỉ vì một vài khiếm khuyết trên cơ thể, mà một số người luôn gặp phải tình trạng căng thẳng, đau khổ, lo lắng quá mức và tự ti về chính bản thân, sợ bị người khác coi thường. Bạn rất đẹp! Bạn đẹp hơn bạn tự nghĩ đấy!
Vẻ bề ngoài là cách mà một người trông như thế nào, bao gồm hình thái cơ thể, quần áo đang mang, hay đồ phụ kiện đang đeo trên người,…Gây ảnh hưởng đến cảm nhận, đánh giá hoặc hành vi của một người với người khác, cũng như với chính bản thân. Chính vì thế, vẻ bề ngoài được đa số người coi trọng, vì nó khiến họ tự tin hơn, hành phúc hơn khi giao tiếp với người khác.
Ảnh: Terexa Đổ Cát
Tuy nhiên, mối bận tâm quá mức về vẻ bề ngoài cũng gây nên một số vấn đề nguy hại.
Nhiều người quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, mà bỏ qua các giá trị bên trong của một con người. Họ “đồng hóa” bản thân mình với vẻ bên ngoài, tự coi giá trị của bản thân cao hơn người khác khi khoác lên mình những bộ đồ hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, còn người khác thì mặc những đồ hàng chợ rẻ tiền kém chất lượng. Sự quan tâm quá mức tới vẻ bên ngoài làm người ta không chú ý tới phẩm giá bên trong của người khác, như tài năng, tri thức, đạo đức,..
Điều này cũng dẫn tới một số tình huống phân biệt đối xử, bị coi thường, bị bỏ qua chỉ vì vẻ bề ngoài không đạt tiêu chuẩn hay đơn giản là không hợp mắt người khác. Đây là một hành động xâm phạm tới phẩm giá con người.
Con người là độc nhất
Con người được dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và là một “ngôi vị”, có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, mỗi người không phải là một cái gì đó, mà là một ai đó, và có giá trị độc nhất. (x. Docat #47)
Khi nói con người có giá trị độc nhất, điều này có nghĩa rằng Thiên Chúa muốn con người hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn. (Docat #54)
Do đó, giá trị của một con người không nằm ở vẻ bên ngoài của họ, mà nằm ở phẩm giá cao quý, bất khả xâm phạm của mỗi người. Điều này đòi hỏi mỗi người luôn phải có thái độ tôn trọng người khác, bất kể vẻ bề ngoài của họ có ra làm sao.
Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ, đặc biệt là những người còn đang lo lắng, tự ti về vẻ bề ngoài.
Ảnh: Terexa Đổ Cát
Tuy nhiên, mối bận tâm quá mức về vẻ bề ngoài cũng gây nên một số vấn đề nguy hại.
Nhiều người quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, mà bỏ qua các giá trị bên trong của một con người. Họ “đồng hóa” bản thân mình với vẻ bên ngoài, tự coi giá trị của bản thân cao hơn người khác khi khoác lên mình những bộ đồ hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, còn người khác thì mặc những đồ hàng chợ rẻ tiền kém chất lượng. Sự quan tâm quá mức tới vẻ bên ngoài làm người ta không chú ý tới phẩm giá bên trong của người khác, như tài năng, tri thức, đạo đức,..
Điều này cũng dẫn tới một số tình huống phân biệt đối xử, bị coi thường, bị bỏ qua chỉ vì vẻ bề ngoài không đạt tiêu chuẩn hay đơn giản là không hợp mắt người khác. Đây là một hành động xâm phạm tới phẩm giá con người.
Con người là độc nhất
Con người được dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và là một “ngôi vị”, có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, mỗi người không phải là một cái gì đó, mà là một ai đó, và có giá trị độc nhất. (x. Docat #47)
Khi nói con người có giá trị độc nhất, điều này có nghĩa rằng Thiên Chúa muốn con người hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn. (Docat #54)
Do đó, giá trị của một con người không nằm ở vẻ bên ngoài của họ, mà nằm ở phẩm giá cao quý, bất khả xâm phạm của mỗi người. Điều này đòi hỏi mỗi người luôn phải có thái độ tôn trọng người khác, bất kể vẻ bề ngoài của họ có ra làm sao.
Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ, đặc biệt là những người còn đang lo lắng, tự ti về vẻ bề ngoài.
“Đừng cho phép người ta cướp đi khỏi các con niềm vui và hy vọng, đừng để họ đầu độc và biến các con thành nô lệ phục vụ cho những lợi ích của họ. Các con hãy dám vượt lên chính mình, vì “mình là ai” thì quan trọng hơn là “mình có gì”. Của cải hay ngoại hình phỏng có giá trị nào? Các con có thể trở thành điều mà Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo muốn, nếu các con nhận ra rằng mình được mời gọi vươn lên. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và tin tưởng nhắm đến mục tiêu cao cả là sự thánh thiện. Bằng cách này, các con sẽ không trở thành một bản sao. Các con sẽ thực sự là chính mình.” – Christus Vivit 107.
Ảnh: faithmag.com
Tóm lại
Vẻ bề ngoài không phải là tất cả trong đời sống xã hội, hãy coi nó là một lợi thế thay vì là một yếu tố quan trọng buộc phải có. Đồng thời, giữ thái độ tôn trọng với những người có vẻ bề ngoài không hợp mắt mình, vì tất cả đều bình đẳng với nhau về phẩm giá. Vậy nên, đừng tự ti về ngoại hình, vì bạn đẹp hơn những gì bạn nghĩ đấy!
Ảnh: faithmag.com
Tóm lại
Vẻ bề ngoài không phải là tất cả trong đời sống xã hội, hãy coi nó là một lợi thế thay vì là một yếu tố quan trọng buộc phải có. Đồng thời, giữ thái độ tôn trọng với những người có vẻ bề ngoài không hợp mắt mình, vì tất cả đều bình đẳng với nhau về phẩm giá. Vậy nên, đừng tự ti về ngoại hình, vì bạn đẹp hơn những gì bạn nghĩ đấy!
Phải làm gì?
Docat 54: Điều gì khiến con người là độc nhất?
Mỗi người là độc nhất, vì được Thiên Chúa muốn họ hiện hữu như một cá thể không thể lặp lại, được hình thành nhờ tình yêu, và được cứu chuộc nhờ một tình yêu còn lớn lao hơn. Điều này cho chúng ta thấy phẩm giá của con người cao quý biết bao, và việc giữ thái độ nghiêm túc và lòng tôn trọng đối với tất cả mọi người quan trọng dường nào. Đòi hỏi trên cũng áp dụng cho các hệ thống chính trị và thể chế. Các hệ thống qua thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của con người, mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một cộng đồng không được phép loại trừ các cá nhân hay cả nhóm khỏi lộ trình phát triển.