- Chủ đề Author
- #1
Ngoại trừ các dòng giáo dân, như dòng La San hay dòng Gioan Thiên Chúa… trong đó, tất cả các tu sĩ đều không chịu chức linh mục, thì tại hầu hết các dòng giáo sĩ, như Dòng Chúa Cứu Thế, Đa Minh, Vinh Sơn… ngoài các tu sĩ theo ơn gọi linh mục, còn có các tu sĩ không chức linh mục.
Các tu sĩ không chức linh mục DCCT cùng cha giáo tập. Ảnh chụp năm 1946
Trở về nguồn
Về phương diện lịch sử, sự hiện diện của các tu sĩ không chức linh mục hay còn gọi là các thầy bậc 'trợ sĩ" trong các dòng giáo sĩ thường có từ thời các vị sáng lập thành lập dòng tu.
Họ là những giáo dân có lời khấn, và thường đóng vai trò "hậu phương" cho các thừa sai trên hành trình sứ vụ.
Họ như những "người mẹ" trong cộng đoàn, âm thầm phụ trách các công việc nhà trong nội vi tu viện, từ làm bếp, làm vườn, trực nhà khách, đến làm y tá, làm quản lý,… hay những công việc chuyên môn khác, tùy theo nhu cầu sứ vụ.
Họ là những giáo dân có lời khấn, và thường đóng vai trò "hậu phương" cho các thừa sai trên hành trình sứ vụ.
Họ như những "người mẹ" trong cộng đoàn, âm thầm phụ trách các công việc nhà trong nội vi tu viện, từ làm bếp, làm vườn, trực nhà khách, đến làm y tá, làm quản lý,… hay những công việc chuyên môn khác, tùy theo nhu cầu sứ vụ.
Thầy Thadeo Nguyễn Tấn Đạo, C.Ss.R.
Những ơn gọi đặc biệt
Dĩ nhiên, không phải vì không đủ điều kiện làm linh mục, nên họ buộc phải chọn theo đuổi ơn gọi của một thầy không chức linh mục.
Trong thực tế, đặc biệt tại các quốc gia Tây phương, nhiều tu sĩ không chức linh mục, trước khi dâng mình cho Chúa, thì đã từng là giảng viên đại học, bác sĩ, kiến trúc sư… Sau khi trở thành tu sĩ, họ tiếp tục dấn thân phục vụ đồng loại trong chính những công việc họ đã làm trước đây; hay giữ những vị trí lãnh đạo cao trong Hội dòng.
Đơn cử trường hợp của thầy Paul Bednarczyck, người Mỹ, ngày 4/7/2022, thầy đã được các linh mục, tu sĩ Dòng Thánh giá bầu làm Bề trên Tổng quyền của Hội dòng và đã được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn.
Thầy Paul Bednarczyck hay các thầy trợ sĩ trong các dòng giáo sĩ chọn không làm linh mục, vì chính bản thân họ muốn và vì họ khám phá ra, đó là con đường Chúa muốn và rất hạnh phúc vì chọn lựa này.
Trong thực tế, đặc biệt tại các quốc gia Tây phương, nhiều tu sĩ không chức linh mục, trước khi dâng mình cho Chúa, thì đã từng là giảng viên đại học, bác sĩ, kiến trúc sư… Sau khi trở thành tu sĩ, họ tiếp tục dấn thân phục vụ đồng loại trong chính những công việc họ đã làm trước đây; hay giữ những vị trí lãnh đạo cao trong Hội dòng.
Đơn cử trường hợp của thầy Paul Bednarczyck, người Mỹ, ngày 4/7/2022, thầy đã được các linh mục, tu sĩ Dòng Thánh giá bầu làm Bề trên Tổng quyền của Hội dòng và đã được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn.
Thầy Paul Bednarczyck hay các thầy trợ sĩ trong các dòng giáo sĩ chọn không làm linh mục, vì chính bản thân họ muốn và vì họ khám phá ra, đó là con đường Chúa muốn và rất hạnh phúc vì chọn lựa này.
Thầy Giuse Đào Minh Tân, C.Ss.R. tại trại heo
Một chọn lựa khó khăn
Tuy nhiên, đây là một chọn lựa không đơn giản, đặc biệt tại các quốc gia như Việt Nam, khi người giáo dân thường coi trọng các linh mục hơn các tu sĩ không chức.
Nhiều người, ngay cả các bậc phụ huynh của một số các thầy còn khuyên con mình "nếu không làm linh mục thì về lấy vợ, chứ tu làm gì…"
Dường như, ở Việt Nam, đối với người giáo dân, đã đi tu thì phải làm linh mục; trong khi họ không hiểu rằng, đối với đời sống dâng hiến, chức linh mục chỉ là thừa tác vụ thêm vào để phục vụ.
Bản chất của đời tu là sự hiến mình ngang qua hành vi khấn dòng. Chính các tu sĩ không chức linh mục mới thực sự là những ngưới đã ứng đáp với lời mời gọi của Chúa cách can đảm nhất và là chứng từ sống động nhất về một đời dâng hiến.
Vì thế, hãy trân trọng và yêu thương các thầy, những người đã can đảm chọn lựa một đời tu âm thầm phục vụ tha nhân ngang qua những công việc tầm thường bé nhỏ, nhiều khi là những công việc chẳng ai biết đến.
Nhiều người, ngay cả các bậc phụ huynh của một số các thầy còn khuyên con mình "nếu không làm linh mục thì về lấy vợ, chứ tu làm gì…"
Dường như, ở Việt Nam, đối với người giáo dân, đã đi tu thì phải làm linh mục; trong khi họ không hiểu rằng, đối với đời sống dâng hiến, chức linh mục chỉ là thừa tác vụ thêm vào để phục vụ.
Bản chất của đời tu là sự hiến mình ngang qua hành vi khấn dòng. Chính các tu sĩ không chức linh mục mới thực sự là những ngưới đã ứng đáp với lời mời gọi của Chúa cách can đảm nhất và là chứng từ sống động nhất về một đời dâng hiến.
Vì thế, hãy trân trọng và yêu thương các thầy, những người đã can đảm chọn lựa một đời tu âm thầm phục vụ tha nhân ngang qua những công việc tầm thường bé nhỏ, nhiều khi là những công việc chẳng ai biết đến.
Cùng chủ đề