Thành viên
- Tham gia
- 20/2/24
- Bài viết
- 12
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người nói rằng cha mẹ ngày nay quá dễ dãi, bao che và nuông chiều con cái, không xử phạt chúng đên nơi đến chốn và dạy nên một lũ trẻ không biết điều và khó bảo. Chúng không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả người lớn và muốn làm gì thì làm. Ngày xưa làm gì có chuyện đó! "Yêu cho roi cho vọt", cha mẹ phải biết dùng đòn roi thì trẻ con mới biết sợ, mới ngoan được!
Trái lại, có nhiều ý kiến cho rằng sử dụng đòn roi để trừng phạt trong việc dạy dỗ con cái là hạ sách, là bất lực, là không biết dạy con mới phải dùng tới bạo lực. "Yêu cho roi cho vọt" chỉ là bao biện cho những người quen bạo hành thôi! Người dùng đòn roi để dạy con mình là người độc ác và chỉ dạy nên một thế hệ sợ hãi, bạo lực và không có chủ kiến. Phải dùng lời lẽ mà kiên nhẫn khuyên bảo cho chúng nên người! Phải để trẻ con lớn lên trong sự yêu thương, và đừng khiến chúng bị ám ảnh tâm lý vì những trận đòn, không là chúng chỉ trở nên sợ hãi và hận thù cha mẹ mình thôi!
Theo bạn, cha mẹ nên kỷ luật con cái như thế nào thì mới hiệu quả và cho con nên người?
Trái lại, có nhiều ý kiến cho rằng sử dụng đòn roi để trừng phạt trong việc dạy dỗ con cái là hạ sách, là bất lực, là không biết dạy con mới phải dùng tới bạo lực. "Yêu cho roi cho vọt" chỉ là bao biện cho những người quen bạo hành thôi! Người dùng đòn roi để dạy con mình là người độc ác và chỉ dạy nên một thế hệ sợ hãi, bạo lực và không có chủ kiến. Phải dùng lời lẽ mà kiên nhẫn khuyên bảo cho chúng nên người! Phải để trẻ con lớn lên trong sự yêu thương, và đừng khiến chúng bị ám ảnh tâm lý vì những trận đòn, không là chúng chỉ trở nên sợ hãi và hận thù cha mẹ mình thôi!
Theo bạn, cha mẹ nên kỷ luật con cái như thế nào thì mới hiệu quả và cho con nên người?