Thành viên
- Tham gia
- 17/6/26
- Bài viết
- 9
- Chủ đề Author
- #1
Trong lễ truyền chức Linh mục cho dòng Chúa Cứu Thế cách đây ít ngày, Đức cha GB Nguyễn Huy Bắc - Gm Gp Buôn Mê Thuật gửi lời nhắn nhủ cho các tân chức: "Cánh đồng truyền giáo VN không thiếu thợ gặt, nhưng thiếu thợ xắn quần bước xuống. Trên bờ có mà đầy".
Linh mục "xắn quần xuống ruộng" phải là người "thuộc về đoàn chiên", "ở với họ", như mần nhiệm Con Thiên Chúa giáng thế "ở với con người".
Tâm sự với một cha già, ngài chia sẻ: "các ông (Lm trẻ) hơn thế hệ chúng tôi nhiều lắm: Học nhiều hơn, lắm tài lẻ nhiều hơn, giảng và sáng kiến mục vụ hay hơn. Chỉ có cái các ông thua chúng tôi là ít chịu ở nhà với giáo dân mình".
Có Giáo điểm cách xa xứ chính nên mỗi tuần chỉ một thánh lễ, trước lễ chủ đề chính mà bà con bàn tán là "cha nhà mình hay cha khách dâng lễ". "Cha nhà mình" là một điều gì đó gần gũi, tình cảm, ấm áp và gắn bó vô cùng.
Các ông trong Hội đồng mục vụ Giáo xứ cứ hay nói vui: Trong bài phát biểu những dịp lễ kỷ niệm của cha xứ, vị đại diện Giáo xứ lại khởi đầu bằng câu "Kính thưa cha chán (chánh) xứ", tại thấy cha hay bỏ xứ đi hoài...
Ngày nay trong một "xã hội mở", quá nhiều mối liên đới để có thể đến với nhau, quá nhiều sự kiện để tụ họp, quá nhiều lễ lạc để hiệp thông.. Có nhiều cách nhìn nhận và tiếp cận vấn đề: Anh phải đi, phải đến, phải gặp gỡ và chia sẻ... có như thế anh mới hiệp thông và tích cực. Nhưng, anh cứ đến và đi miết, anh làm được gì, để lại gì cho nơi anh sống!
Trong đời sống gia đình, chả bà vợ nào đồng ý cho chồng suốt ngày đi giao lưu và sự kiện. Chồng ở nhà nhiều thì mới gia tăng mối liên kết phu phụ, phụ tử, mới cảm thông và chia sẻ cho nhau mọi cảm xúc cuộc đời thì mới gắn bó và yêu thương trọn đời được.
Linh mục "xắn quần bước xuống ruộng" phải là linh mục gắn bó với cộng đoàn, ở với họ, đón nhận mọi vui buồn của giáo dân mình thì mới xứng đáng với câu "mục tử sống và chết cho đoàn chiên". Linh mục sáng xách xe đi sự kiện, chiều trên xe đi lễ lạc.. thì "kính thưa cha chán xứ" chả phải là câu vui đùa.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh - Giáo phận Long Xuyên
Ảnh trong bài: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
