[Tâm sự] "Có em mày sẽ bị cho ra rìa": câu nói gây tổn hại trẻ thơ

4.50 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
16
Một câu trêu đùa mà nhiều người vẫn hay trêu trẻ khi gia đình có thêm thành viên mới Có em mày sẽ bị cho ra rìa. Họ không hiểu rằng, trẻ em vốn dễ tin người lớn. Khi nghe câu này, bé có thể cảm thấy mình không còn quan trọng, bị lãng quên không còn được quan tâm yêu thương như trước nữa. Điều này có thể dẫn đến sự ganh tị, buồn bã và thậm chí là tự ti. Chính mình cũng thấy bị tổn thương vì câu nói đùa đó.​

1723822253496.png


Khi 10 tuổi, mẹ sinh em trai, tôi rất vui khi biết rằng mình sắp có em, đi đâu cũng khoe là mẹ con sinh em bé rồi. Rồi khi em trai tôi về nhà, mọi người trong xóm đến chúc mừng gia đình tôi, chú N liền nói "Mẹ sinh em trai, mày sắp ra rìa rồi", rồi mọi người bắt đầu ùa vào trêu đùa, "từ nay có gì mày phải nhường cho em", "có em, sau mày ngủ ngoài đường"... Lúc đó tôi buồn lắm, quay sang nhìn mẹ đang ôm em vào lòng, còn tôi thì đang ngồi ở đây nghe mọi người trêu đùa, rồi nghĩ mình ra rìa thật ạ, sau này có phải ra đương ngủ không? Tôi liền chạy vào ôm lấy mẹ.

Sau này tôi hiểu mình không bị ra rìa như những người hàng xóm trêu, bố mẹ tôi yêu thương các con không có sự phân biệt. Nhưng những tổn thương lúc nghe câu nói "mày sắp ra rìa rồi" là thật, đến giờ tôi vẫn ghét những người trêu đùa kiểu vậy. Một câu nói đùa không vui chút nào. Thật sự họ không thấy quá tàn nhẫn khi lấy nỗi sợ hãi của một đứa trẻ làm niềm vui cho mình?

Xin đừng nói với một đứa trẻ rằng nó sẽ bị bỏ rơi, bị “ra rìa” khi em của chúng được sinh ra.​
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên