Thành viên
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 134
- Chủ đề Author
- #1
Một gã nhà giàu đối xử với cô gái như một món đồ chơi để thỏa mãn tình dục, chán thì bỏ.
Một người vợ đối xử với chồng là cái máy ATM, máy không nhả ra tiền thì vứt đi.
Một người chồng đối xử với vợ là một cái máy đẻ, máy dọn dẹp hỏng thì bỏ hoặc tìm cái khác.
Có những lúc con người bị đối xử như là một công cụ. Công cụ để phát triển kinh tế. Công cụ để thỏa mãn tình dục. Công cụ để sinh con nối dõi tông đường. Công cụ để mình bòn rút tiền…
Có những người bị đối xử như đồ vật nhưng họ chấp nhận một phần do nghĩ họ xứng đáng bị như vậy, một phần do không có cách nào để phản kháng giống như những người nô lệ ngày xưa.
Cách người ta đối xử với một ai đó phụ thuộc vào các mà họ nhìn nhận về người đó. Để tránh con người bị đối xử như một công cụ, cần có cách nhìn đúng đắn về con người.
“Con người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và có giá trị độc nhất” (Docat số 47)
Con người là một ai đó vì “con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Điều đó diễn tả sự thật rằng mỗi người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa cũng diễn tả việc con người có điểm tương đồng với Thiên Chúa là có ý chí, lý chí và tự do. Đối xử con người như công cụ chính là tước đi phẩm giá của họ, tước đi ý chí, lý chí và tự do ở nơi mỗi con người.
Mỗi người cần nhớ rằng cách chúng ta làm với người lân cận cũng chính là cách chúng ta đang làm với chính Thiên Chúa. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)
Một người vợ đối xử với chồng là cái máy ATM, máy không nhả ra tiền thì vứt đi.
Một người chồng đối xử với vợ là một cái máy đẻ, máy dọn dẹp hỏng thì bỏ hoặc tìm cái khác.
Có những lúc con người bị đối xử như là một công cụ. Công cụ để phát triển kinh tế. Công cụ để thỏa mãn tình dục. Công cụ để sinh con nối dõi tông đường. Công cụ để mình bòn rút tiền…
Có những người bị đối xử như đồ vật nhưng họ chấp nhận một phần do nghĩ họ xứng đáng bị như vậy, một phần do không có cách nào để phản kháng giống như những người nô lệ ngày xưa.
Cách người ta đối xử với một ai đó phụ thuộc vào các mà họ nhìn nhận về người đó. Để tránh con người bị đối xử như một công cụ, cần có cách nhìn đúng đắn về con người.
“Con người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó, và có giá trị độc nhất” (Docat số 47)
Con người là một ai đó vì “con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Điều đó diễn tả sự thật rằng mỗi người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa cũng diễn tả việc con người có điểm tương đồng với Thiên Chúa là có ý chí, lý chí và tự do. Đối xử con người như công cụ chính là tước đi phẩm giá của họ, tước đi ý chí, lý chí và tự do ở nơi mỗi con người.
Mỗi người cần nhớ rằng cách chúng ta làm với người lân cận cũng chính là cách chúng ta đang làm với chính Thiên Chúa. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)