Cuộc sống quá ngắn, nay còn mai mất, vậy có nên tập trung vào kiếm tiền lo cho gia đình và tương lai của con cái không? Hay cứ TẠM là được rồi?

Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
235
Không mục tiêu, không áp lực, cuộc sống cứ bình bình qua ngày. Có gì dùng đấy. Chán chán thì đi du lịch. Liệu đây có phải là biết đủ?

1710897735690.png
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
439
Chào bạn,

Cuộc sống không phải là ngắn hay dài. Dù dài hay ngắn cũng phải làm sao cho cuộc sống đáng sống. Người có đức tin là người, nói như Đức cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận, luôn sống giây phút hiện tại, làm cho mọi phút giây trong đời đều có ý nghĩa.
 
Thành viên
Tham gia
20/2/24
Bài viết
12
Câu hỏi quen nên xin phép dùng câu trả lời quen nhé, hihi. Mình thấy cuộc sống ngắn hay dài còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhiều góc nhìn khác nhau. Việc tập trung kiếm tiền lo cho gia đình và tương lai của con cái cũng là một việc khiến cuộc đời chúng ta có ý nghĩa, và chuẩn bị cho con cái của mình hành trang để sống một cuộc đời ý nghĩa. Chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời và cái chết của một vị thánh, một bậc vĩ nhân, những người sống trọn vẹn từng giây phút và khiến chúng có ý nghĩa, mà nói rằng "ồ, cuộc sống này ngắn quá". Nhưng với những người sống không có mục đích, sống vất vưởng và tạm bợ, thì cuộc sống có thực sự ngắn vậy không? 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 52 tuần một năm, nếu ngày nào người ta cũng chỉ sống "tạm" như một vòng lặp mà không có mục đích thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt và dài đằng đẵng biết bao nhiêu! Chẳng cần nói xa xôi, ngay đợt giãn cách hồi dịch Covid vừa rồi, bạn ở nhà có thấy bức bối và mệt mỏi không?
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên