Đang yên lành ăn tết - bỗng mai thứ Tư lễ Tro

4.80 star(s) 6 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,097

Người Công giáo, qua nay vẫn đang tưng bừng pháo tết, chuẩn bị ngày mai bầu không khí sẽ trầm tư, khiêm nhường, thánh thiện. Hôm qua vẫn đang tiệc tùng với đầy đủ thịt thà cá mú, ngày mai sẽ kiêng thịt, ăn chay. Đang ăn tết ngon lành, bỗng thứ tư Lễ Tro ập tới.​


Cover_thứ tư lễ tro_phailamgi.jpg

Ảnh: Phạm Tân

Không khí lễ hội

Nghĩ tới tết, người ta thường nghĩ ngay tới cảm giác phấn khích và hân hoan, một bầu không khí ngập tràn niềm vui, ai cũng hào hứng với những hoạt động của năm mới như chúc tết, gặp gỡ, sum họp gia đình,…

Nghĩ tới tết, người ta cũng thường nghĩ tới khung cảnh sôi động và tưng bừng khắp các khu phố và làng quê. Do đó, bầu không khí dịp tết thường rất sôi động và tưng bừng, nào là tiếng pháo nổ, nào là tiếng nhạc sập sình, tiếng reo hò của đám trẻ,…

Và đã nghĩ tới tết, không thể không nghĩ tới các bữa tiệc với đầy đủ món ăn từ truyền thống ngày tết, tới các món đặc sản vùng miền, hay các món ăn phù hợp với gia đình, được chế biến từ đủ các loại thịt thà, cá mú,…và khó có thể thiếu chén rượu mừng xuân.

Không khí trầm tư

Trái ngược lại với bầu không khí sôi động của những ngày đầu năm mới, ngày thứ 4 lễ Tro lại thường được coi là một ngày trầm tư và tĩnh lặng. Đây là dịp mỗi người Công giáo dành thời gian suy ngẫm, nhắc nhớ về thân phận người qua hình ảnh bụi tro. Cùng với đó là lời kêu gọi hoán cải và đồng hành với Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn của Người.

Lễ Tro cũng bắt đầu cho mùa Chay, đây là mùa mà Giáo hội Công giáo đặc biệt mời gọi các Tín hữu sống tinh thần sám hối, cầu nguyện, ăn chay và làm những công việc bác ái.

Đặc biệt là trong ngày thứ 4 lễ Tro, giáo hội buộc các tín hữu phải ăn chay, kiêng thịt, khuyến khích làm thêm các công việc bác ái cụ thể như thăm viếng và giúp đỡ người nghèo.

mùa chay_phailamgi.jpg

Ảnh: unspokenelements.com

Năm nay, thứ 4 lễ Tro rơi vào ngày mùng 5 tết, thời điểm mà phần lớn mọi người vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí tưng bừng, vui tươi của lễ hội. Đối với người Công giáo, một sự chuyển biến đột ngột từ bầu không khí lễ hội sang bầu không khí trầm tư mùa chay cũng gợi lên nhiều suy tư.

Đây là dịp để mỗi người có thể suy ngẫm lại những hành động của bản thân đối với những người lân cận, những điều mình đã lỗi phạm với tha nhân và với Chúa.

Đây cũng là cơ hội để mỗi người cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Thiên Chúa, tìm kiếm sự an ủi và ý nghĩa của Đức Tin trong đời sống cá nhân và khi tham gia vào đời sống xã hội.

Sau khoảng thời gian lễ hội, đây cũng là dịp để mỗi người suy tư về những người nghèo, người khó khăn và những người không được đón một cái tết đầy đủ, để hành động bác ái, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong Sứ điệp Mùa chay 2024:
“Mùa Chay là thời gian hành động, và trong Mùa Chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Dừng lại trong cầu nguyện, để đón nhận Lời Chúa, và dừng lại như người Samaria, trước sự hiện diện của người anh em bị thương tích. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là một tình yêu duy nhất. Không có các thần khác có nghĩa là dừng lại trước sự hiện diện của Thiên Chúa, bên cạnh thân xác của tha nhân.”
 
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
9
Nay mới lục đục chuẩn bị đi chơi mà!
 
Thành viên
Tham gia
5/2/24
Bài viết
149
Nhà tớ nay vẫn làm cỗ tết, phải ăn cho bằng hết không ngày mai ăn chay không ăn thịt được :">
 
  • Haha
Like: .

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên