Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 517
- Chủ đề Author
- #1
Ba hoạt động cơ bản của Giáo hội là: Phụng vụ, bác ái và tuyên xưng đức tin (Docat # 30). Việc tuyên xưng đức tin đòi người Công giáo không chỉ đến cử hành phụng vụ tại nhà thờ vào mỗi ngày Chúa nhật mà còn đòi hỏi phải đem các giá trị của Tin mừng vào trong các thực tại trần thế: tại tư gia, văn phòng, nhà máy, trường học và các doanh nghiệp trên khắp đất nước.
Ảnh: Unsplash
Ở đây, việc đem các giá trị Tin mừng vào trong các thực tại xã hội xuất phát từ ơn gọi của bí tích rửa tội, vì: "Được Rửa tội là được sai đi" (Phanxicô, Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2019) và từ trách nhiệm đem đức tin hay "hội nhập đức tin vào văn hóa", vì "một đức tin không được đón nhận trọn vẹn, không được suy nghĩ thấu đáo và không được sống một cách trung tín. (CFL #59)
Tin Mừng có sức mạnh biến đổi các thực tại trần thế, nhằm phát huy những điều thiện hảo nơi chúng, lẫn việc tẩy sạch những yếu tố tội lỗi nơi chúng.
Một trong những phương thức Giáo hội thực hiện là đưa Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo vào thực tế. Giáo hội góp phần xây dựng cộng đồng con người bằng cách đưa ra ý nghĩa xã hội của Tin Mừng, đặt con người làm trung tâm của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là người nghèo túng và đau khổ. Người Ki-tô hữu được mời gọi sống Giáo huấn xã hội, thông qua cuộc sống và hành động của mình, họ định hình các xã hội theo đúng tin thần Tin Mừng. (TLHT #521)
Khi nói đến yếu tố văn hóa, Công đồng Vaticano II chỉ rõ, đó là “tất cả những gì con người dùng để phát triển và hoàn thiện các phẩm chất thể xác và tinh thần của mình” (GS #53) Ở cấp độ xã hội, văn hóa đề cập đến một tổng hợp tất cả các yếu tố hình thành nên cuộc sống của chúng ta trong xã hội.
Ảnh: Pham Tan
Chính vì thế, việc đem tin mừng vào các thực tại trần thế chính là việc hội nhập Đức tin Ki-tô Giáo vào xã hội ngày nay, bắt đầu bằng việc khẳng định những điều tốt đẹp đã tồn tại, sau đó cố gắng làm sạch các yếu tố tội lội trong xã hội ấy, mà Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo đóng góp một phần quan trọng trong nỗ lực này. (x. TLHT #523)
Mỗi người Công giáo, với tư cách là thành viên được thánh tẩy để đón nhận Đức Tin, việc chia sẻ món quà đức tin với những người khác vừa là vinh dự, vừa là bổn phận. Bắt đầu ngay từ việc học hỏi và thực hành Giáo huấn xã hội, chúng ta được mời gọi trở thành những chủ thể tích cực trong việc khám phá sự thật, làm chứng cho sự thật bằng lời nói và hành động. (x. TLHT #538)
Nói tóm lại, mọi Ki-tô hữu và toàn thể dân Thiên Chúa đều có một vai trò trong sứ mệnh của Giáo hội. Chính chúng ta là những người đem các giá trị của Tin mừng vào các thực tại trần thế, bằng cách sống đúng với Giáo huấn xã hội của Giáo hội, xây dựng một Đức tin sống động. Vì chỉ khi có một Đức tin sống động thâm nhập xã hội từ bên trong, mới có thể tẩy sạch mọi tỗi lỗi, các tập tục và các cách cư xử đi ngược lại với phẩm giá con người.
Ở đây, việc đem các giá trị Tin mừng vào trong các thực tại xã hội xuất phát từ ơn gọi của bí tích rửa tội, vì: "Được Rửa tội là được sai đi" (Phanxicô, Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2019) và từ trách nhiệm đem đức tin hay "hội nhập đức tin vào văn hóa", vì "một đức tin không được đón nhận trọn vẹn, không được suy nghĩ thấu đáo và không được sống một cách trung tín. (CFL #59)
Tin Mừng có sức mạnh biến đổi các thực tại trần thế, nhằm phát huy những điều thiện hảo nơi chúng, lẫn việc tẩy sạch những yếu tố tội lỗi nơi chúng.
Một trong những phương thức Giáo hội thực hiện là đưa Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo vào thực tế. Giáo hội góp phần xây dựng cộng đồng con người bằng cách đưa ra ý nghĩa xã hội của Tin Mừng, đặt con người làm trung tâm của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là người nghèo túng và đau khổ. Người Ki-tô hữu được mời gọi sống Giáo huấn xã hội, thông qua cuộc sống và hành động của mình, họ định hình các xã hội theo đúng tin thần Tin Mừng. (TLHT #521)
Khi nói đến yếu tố văn hóa, Công đồng Vaticano II chỉ rõ, đó là “tất cả những gì con người dùng để phát triển và hoàn thiện các phẩm chất thể xác và tinh thần của mình” (GS #53) Ở cấp độ xã hội, văn hóa đề cập đến một tổng hợp tất cả các yếu tố hình thành nên cuộc sống của chúng ta trong xã hội.
Ảnh: Pham Tan
Chính vì thế, việc đem tin mừng vào các thực tại trần thế chính là việc hội nhập Đức tin Ki-tô Giáo vào xã hội ngày nay, bắt đầu bằng việc khẳng định những điều tốt đẹp đã tồn tại, sau đó cố gắng làm sạch các yếu tố tội lội trong xã hội ấy, mà Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo đóng góp một phần quan trọng trong nỗ lực này. (x. TLHT #523)
Mỗi người Công giáo, với tư cách là thành viên được thánh tẩy để đón nhận Đức Tin, việc chia sẻ món quà đức tin với những người khác vừa là vinh dự, vừa là bổn phận. Bắt đầu ngay từ việc học hỏi và thực hành Giáo huấn xã hội, chúng ta được mời gọi trở thành những chủ thể tích cực trong việc khám phá sự thật, làm chứng cho sự thật bằng lời nói và hành động. (x. TLHT #538)
Nói tóm lại, mọi Ki-tô hữu và toàn thể dân Thiên Chúa đều có một vai trò trong sứ mệnh của Giáo hội. Chính chúng ta là những người đem các giá trị của Tin mừng vào các thực tại trần thế, bằng cách sống đúng với Giáo huấn xã hội của Giáo hội, xây dựng một Đức tin sống động. Vì chỉ khi có một Đức tin sống động thâm nhập xã hội từ bên trong, mới có thể tẩy sạch mọi tỗi lỗi, các tập tục và các cách cư xử đi ngược lại với phẩm giá con người.
Phải làm gì?
Docat 315: Các Kitô hữu cần cống hiến cho đồng loại những điều đặc biệt nào?
Không phải những điều đặc biệt, mà là Một người đặc biệt: Đức Giêsu Kitô. Các Kitô hữu là người đấu tranh cho một thế giới nhân bản hơn ở giữa cảnh đói nghèo và đau khổ không nhất thiết phải có các chương trình xã hội tốt hơn hoặc chính sách tài chính dồi dào hơn; thậm chí họ không có chủ nghĩa lý tưởng nào cao cả hơn để tựa vào. Suy cho cùng họ chỉ có một điều để truyền thông: một Thiên Chúa đã làm người. Không có nền triết học và cũng không có tôn giáo nào khác biết nhiều như thế về Đấng Toàn Năng. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô biết ta và hiểu ta trong nhân tính của ta. Nhiều người ngày nay cảm thấy cô đơn và cảm thấy bị hắt hủi bỏ rơi trong một xã hội vô danh. Ngay cả Internet với đủ loại mạng xã hội cũng không thể thay thế được sự gặp gỡ cá nhân. Chúng ta vẫn khao khát được người khác chấp nhận đúng với thực chất của mình, với những điểm mạnh và yếu của ta. Người Kitô hữu chúng ta phải công bố rằng: Mỗi người đều được chính Thiên Chúa yêu thương, mỗi người có thể gặp được tình yêu này qua tương quan với Đức Giêsu Kitô. Đó là một sứ điệp tuyệt vời, nhất là đối với những ai đang trải qua khủng hoảng và tự hỏi về ý nghĩa của đời sống và tương lai.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: