- Chủ đề Author
- #1
Sáng ngày 14/5, tại một căn phòng gần Hội trường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng Lê ô XIV đã dành thời gian tiếp Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới người Ý. Vận động viên 23 tuổi này đi cùng gia đình và ông Angelo Binaghi, chủ tịch Liên đoàn quần vợt Ý.
Tại cuộc gặp, vận động viên người Ý đã tặng Đức Giáo hoàng một cây vợt, giống với cây vợt mà vận động viên này thường sử dụng. Đáp lại, Đức Giáo hoàng đã đùa rằng, ngài sẽ dùng cây vợt này để tham dự giải Wimbledon.
Dịp này, ông Angelo Binaghi, đại diện Liên đoàn quần vợt Ý, cũng đã trao tặng Đức Giáo hoàng một thẻ thành viên của liên đoàn, vì Đức giáo hoàng vốn là người rất yêu thích môn thể thao này. Không chỉ yêu thích mà ngài còn là một vận động viên quần vợt nghiệp dư đáng gờm, với cú "thuận tay trái tuyệt vời".
Còn nhớ, trong buổi tiếp kiến giới truyền thông hôm thứ Hai ngày 12/5, một thành viên của phòng truyền thông thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng (PMS) đã đề xuất với Đức Giáo hoàng tổ chức một trận đấu với Andre Agassi, nhà vô địch nổi tiếng người Mỹ. Ngài trả lời một cách hài hước: "Được, nhưng đừng mang theo Sinner" - một cách chơi chữ giữa tên cầu thủ người Ý và từ tiếng Anh "sinner", có nghĩa là "kẻ tội lỗi".
Dịp này, ông Angelo Binaghi, đại diện Liên đoàn quần vợt Ý, cũng đã trao tặng Đức Giáo hoàng một thẻ thành viên của liên đoàn, vì Đức giáo hoàng vốn là người rất yêu thích môn thể thao này. Không chỉ yêu thích mà ngài còn là một vận động viên quần vợt nghiệp dư đáng gờm, với cú "thuận tay trái tuyệt vời".
Còn nhớ, trong buổi tiếp kiến giới truyền thông hôm thứ Hai ngày 12/5, một thành viên của phòng truyền thông thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng (PMS) đã đề xuất với Đức Giáo hoàng tổ chức một trận đấu với Andre Agassi, nhà vô địch nổi tiếng người Mỹ. Ngài trả lời một cách hài hước: "Được, nhưng đừng mang theo Sinner" - một cách chơi chữ giữa tên cầu thủ người Ý và từ tiếng Anh "sinner", có nghĩa là "kẻ tội lỗi".
- Ảnh: Vatican News