Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,171

“Không có tiếng kêu nào mà Thiên Chúa không lắng nghe, ngay cả khi ta không biết mình đang hướng về Ngài.”​


phailamgi_Đức Lêô XIV Không có tiếng kêu nào mà Thiên Chúa không lắng nghe_cv1.jpg


Tại buổi Tiếp kiến Chung sáng thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trình bày bài giáo lý với trọng tâm là hành động chữa lành của Chúa Giêsu, đặc biệt thông qua câu chuyện người mù Bartimê trong Tin Mừng Máccô (Mc 10,46-52).

Mở đầu bài huấn từ, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của không gian – thành Giêricô – nơi Chúa Giêsu gặp Bartimê. Cuộc hành trình lên Giêrusalem – từ vùng đất dưới mực nước biển đến nơi cao – là hình ảnh tiên trưng cho việc Chúa đi xuống để cứu chuộc nhân loại sa ngã: “Chúa Giêsu đi tìm Adam đã ngã xuống tận cùng, người đại diện cho tất cả chúng ta.”

Còn tên của người mù, “Bartimê” – nghĩa là “con của sự vinh quang” – lại đang sống cuộc đời của một người ăn xin bên vệ đường. Hình ảnh này phản ánh một con người bị tước đoạt phẩm giá và bị xã hội lãng quên. Nhưng điều đáng chú ý là dù bị mù, Bartimê lại “nhìn thấy” rõ ràng hơn đám đông – ông nhận ra Đấng đang đi ngang qua là ai.

“Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không phớt lờ tiếng kêu nào. Ngài lắng nghe cả khi chúng ta kêu cầu trong vô thức.” Đức Giáo hoàng nói.

phailamgi_Đức Lêô XIV Không có tiếng kêu nào mà Thiên Chúa không lắng nghe_cv2.jpg


Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đến tận nơi Bartimê, mà gọi ông bước tới. Bartimê phải “vứt bỏ áo choàng” – tức là rũ bỏ điểm tựa cuối cùng, để đến với Chúa trong sự trần trụi và mong manh. “Nhiều khi chính những điểm tựa tưởng như an toàn lại ngăn cản chúng ta đón nhận ơn chữa lành. Cần phải can đảm đứng trước Chúa như ta đang là.”

Chìa khóa trong trình thuật Tin Mừng, theo Đức Giáo hoàng, là câu hỏi của Chúa Giêsu: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” và lời đáp của Bartimê: “Xin cho tôi được thấy lại” như một lời kêu xin phục hồi phẩm giá.

“Có những người sống như bị chôn vùi bởi sự sỉ nhục, và họ chỉ mong tìm lại giá trị đích thực của mình.” Đức Giáo hoàng nhận định.

Đức Giáo hoàng kết thúc bài giáo lý bằng lời mời gọi tín hữu hãy đặt trước mặt Chúa những đau khổ, thương tích và mất phương hướng – không chỉ của chính mình mà còn của người thân và những ai đang lạc lối.

Buổi Tiếp kiến kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, khi hàng chục ngàn tín hữu cùng cầu nguyện với vị Chủ chăn toàn cầu.​
 

Sống đạo | Truyền thống

Tâm sự đầy tâm tư của một linh mục Việt Nam sau cuộc gặp với Đức Thánh cha Lêô XIV

Sáng nay, dưới mái vòm thinh lặng và ánh sáng nhẹ của Đại thính đường Phaolo VI, giữa lòng linh mục đoàn Giáo phận Roma, mình lặng nghe Đức Thánh Cha Lêô XIV – với đôi mắt mỏi (thực tế Ngài đã...

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

21:3897,569 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên