Đức Lêô XIV: Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế hòa bình

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,146

Trong buổi tiếp kiến hơn 300 đại diện các phong trào và tổ chức từng tham gia sự kiện “Đấu trường Hòa bình 2024 tại Verona", Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho rằng trong nỗ lực xây dựng hòa bình, Tin Mừng và Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo là la bàn và là nguồn lực hỗ trợ liên tục cho tất cả Ki-tô hữu.​


phailamgi_Đức Lêô XIV Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế hòa bình_cv1.jpg


Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người từng tham dự chính sự kiện tại Verona năm 2024, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “đứng về phía các nạn nhân” và “nhìn từ góc độ của họ” như một điểm khởi đầu trong tiến trình kiến tạo hòa bình.

Biểu tượng xúc động nhất, theo Đức Thánh Cha, là “cái ôm can đảm” giữa một người Israel và một người Palestine — cả hai đều mất người thân trong xung đột tại Gaza, nhưng nay đã trở thành bạn bè, cùng nhau làm việc cho hòa bình. “Cử chỉ ấy là một chứng tá, là dấu chỉ hy vọng,” ngài nói.

Theo Đức Giáo hoàng Lêô XIV, con đường hòa bình đòi hỏi “con tim và lý trí được huấn luyện để chú ý đến tha nhân và biết nhận ra thiện ích chung trong bối cảnh ngày nay.” Chính vì thế, ngài đánh giá cao các sáng kiến và hành động cụ thể của những người tham gia “Đấu trường Hòa bình”, xem đó là “những hạt mầm của hy vọng”.

Trước làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng trong xã hội, Đức Giáo hoàng đặc biệt lưu ý vai trò của giáo dục: “Giới trẻ cần được sống trong một nền văn hóa của sự sống, của đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt qua những tấm gương sáng."

phailamgi_Đức Lêô XIV Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế hòa bình_cv2.jpg


Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV gọi Tin Mừng và Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo là “nguồn trợ lực không ngừng cho các Kitô hữu” và là “kim chỉ nam cho tất cả mọi người.” Hòa bình, theo ngài, không phải là một lý tưởng xa vời, mà là nhiệm vụ của toàn thể nhân loại.

Với lời kêu gọi rõ ràng: “Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị các thể chế của hòa bình,” Đức Lêô XIV muốn rằng các thể chế ấy không chỉ giới hạn trong lãnh vực chính trị, mà còn phải bao gồm giáo dục, kinh tế và xã hội.

Ngài kết thúc bằng lời mời gọi khẩn thiết: “Hãy phục hồi, yêu mến, thực hành, loan báo và làm chứng cho tình huynh đệ, với niềm hy vọng rằng điều đó là khả thi, nhờ tình yêu Thiên Chúa ‘được đổ tràn vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần.’” (x. Rm 5,5)​

  • Ảnh trong bài: Vatican Media

Phải làm gì?​

Docat 276: Trong cam kết gìn giữ hoà bình của mình, Giáo Hội bắt đầu từ đâu?

Đề nghị hoà bình của Giáo Hội nối kết với bình an của Đức Kitô và khác với các chiến lược thông thường để giải quyết xung đột: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Hoà bình của Đức Kitô là tình yêu đã dẫn Người tới thập giá. “Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1P 2,24). Giáo Hội sống bằng đức tin này trong tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Từ niềm tin vào tình yêu này của Thiên Chúa, niềm tin mang đến sự giải thoát, phát xuất một phương cách mới để tiếp cận những người khác, dù đó là một cá nhân hoặc toàn bộ dân tộc hay các nhóm xã hội. Bất cứ nơi nào có người Kitô hữu, ở đó phải có hoà bình.​
 

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên