- Chủ đề Author
- #1
Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng Lêô XIV, sau khi thấy hình ảnh ngài nhìn ngắm chiếc nhẫn Ngư Phủ được trao bởi Hồng y Antonio Tagle, tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ về nó. Có lẽ đó là một sự chiêm niệm sâu xa về gánh nặng thập giá mà ngài sẽ mang suốt phần đời còn lại.
Ảnh: Vatican Media
Tôi tự hỏi không biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí ngài khi ngắm nhìn chiếc nhẫn ngư phủ. Có lẽ ma quỷ đang đứng gần bên, thì thầm những cám dỗ, xúi giục ngài sử dụng chiếc nhẫn ấy sai mục đích, ký vào điều gì đó không xứng với thiên chức cao cả.
Nhưng tôi cũng hình dung ra được Chúa Thánh Thần cũng đang hiện diện, dịu dàng mời gọi: “Đừng sợ…” – vì có Chúa Giêsu ở bên nâng đỡ ngài.
Khi chiêm ngắm tước vị Giáo hoàng với tất cả niềm kiêu hãnh, quyền uy và huy hoàng, ta dễ dàng hiểu được lý do khiến ma quỷ nhắm tới. Chính vì thế, mọi tín hữu Công giáo cần liên lỉ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng: để ngài có sức mạnh từ khước mọi cám dỗ, và can đảm bước theo dấu chân của Đức Kitô và thánh Phêrô, những người mà ngài đang gánh lấy thập giá của họ.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin cầu bầu cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Chúng con phó dâng ngài trong sự che chở yêu thương của Mẹ. Nguyện xin lòng thương xót của Đức Kitô – Đấng mà ngài đại diện – luôn hướng dẫn, gìn giữ và bảo vệ ngài.