phailamgi?
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 247
- Chủ đề Author
- #1
Khi bàn luận về việc Giáo Hội đề cập đến các vấn đề xã hội, quan điểm rằng Giáo Hội đang "vượt quá thẩm quyền của mình" là một quan điểm hiểu lầm về bản chất và sứ mệnh của Giáo Hội trong xã hội. Trên thực tế, Giáo Hội không chỉ là một tổ chức tôn giáo hạn chế trong phạm vi lễ nghi và giáo lý, mà còn là một cộng đồng sống động, được kêu gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội và nhân loại.
Ảnh: abcnews
Bảo Vệ Quyền Cơ Bản của Con Người và Cộng Đồng
Giáo Hội, được truyền cảm hứng bởi Tin Mừng, coi trọng việc bảo vệ quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại như một phần không thể tách rời từ sứ mệnh của mình. Trong bối cảnh này, Giáo Hội hành động như một "trạng sư", không phải để giành quyền lực hay mở rộng tầm ảnh hưởng mà là để đảm bảo rằng sự bình đẳng, công lý, và nhân phẩm được tôn trọng và bảo vệ trong mọi tình huống. Khi Giáo Hội lên tiếng về các vấn đề xã hội, đó là một phản ứng đối với sự bất công và là một nỗ lực để thúc đẩy một xã hội công bằng và hòa bình hơn.
Cá Nhân và Gia Đình Trong Xã Hội
Giáo Hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của cá nhân và gia đình trong xã hội. Cá nhân không chỉ là một bộ phận của Chính quyền, và gia đình - được coi là tế bào thiết yếu của xã hội - không thuộc về Nhà nước. Quan điểm này khẳng định rằng mỗi cá nhân và gia đình có một giá trị và nhân phẩm riêng biệt, cần được bảo vệ và trân trọng. Việc Giáo Hội lên tiếng bảo vệ những quyền này không phải là việc can thiệp vào "chuyện của người khác" mà là một bổn phận theo đuổi công lý và bảo vệ nhân phẩm.
Giáo Hội Có Quyền và Bổn Phận Phải Lên Tiếng
Giáo Hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe doạ đến đời sống xã hội. Thông qua việc này, Giáo Hội không tìm cách giành quyền lực chính trị hay áp đặt quan điểm của mình lên nhà nước. Thay vào đó, Giáo Hội mong muốn đóng góp vào một cuộc đối thoại xã hội rộng lớn hơn, nơi mà giá trị và nhân phẩm của mỗi cá nhân được tôn trọng và nơi mà công lý và hoà bình được tìm kiếm và thúc đẩy.
Đức Thánh Cha Phanxicô đến tham dự cuộc họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc 2015 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ngày 25 tháng 9 năm 2015. Ảnh: abcnews
Phải Làm Gì?
Docat 33: Giáo Hội có vượt quá thẩm quyền của mình khi bàn đến các vấn đề xã hội?
Khi Giáo Hội nói đến các vấn đề xã hội, Giáo Hội không can dự vào chuyện của “người khác”. Cá nhân không thuộc về Chính quyền, cũng như gia đình – tế bào thiết yếu của xã hội – không thuộc về Nhà nước. Được Tin Mừng truyền cảm hứng, Giáo Hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại. Theo cách ấy, Giáo Hội không muốn giành quyền lực hay mở rộng tầm ảnh hưởng. Giáo Hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe doạ đời sống xã hội