phailamgi?
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 247
- Chủ đề Author
- #1
Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu xem Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công Giáo (GHXH) là gì và không phải là gì?
Giáo huấn xã hội không phải là?
GHXH không phải là một tuyên ngôn chính trị, một cương lĩnh để xây dựng một chế độ hoặc chính sách phù hợp với Đạo Công Giáo.(1)
Giáo hội không phải là một tổ chức chính trị nên giáo hội cũng sẽ không đưa ra một mô hình chính trịnh nào, giáo hội không làm thay hay nhiệm vụ của nhà nước nhưng giáo hội sẽ lên tiếng những chính sách đi ngược lại với sứ điệp phúc âm
GHXH không phải là một học thuyết chính trị hoặc kinh tế được đề ra như “đường lối thứ ba” đứng giữa hai khối “Tư bản” (Tự do) và “Xã hội” (Cộng sản).(2)
GHXH không phải là cẩm nang cung cấp những kỹ năng cho các tín hữu sử dụng trong các hoạt động xã hội (kinh tế, thương mại, chính trị) ngõ hầu đạt được kết quả tối ưu.(3)
Bạn không thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội những cách thức để tối đa hóa lợi nhuận, buôn bán như nào để kiếm được nhiều tiền nhất, nhanh giàu nhất...
Giáo huấn xã hội Công Giáo là gì?
"Giáo huấn" muốn nói lên hai đặc tính:
Đặc tính thứ nhất: Đây là một thực tại thuộc về sứ vụ giảng dạy của các giám mục, một giáo huấn mang tính đạo lý, dựa trên những nguyên tắc chắc chắn, nằm trong nhiệm vụ mục tử, chứ không phải ý kiến cá nhân; (4)
Đây là các văn kiện do các giáo hoàng viết ra chứ không phải do một tu sỹ hay giáo dân viết. Một lý thuyết do một tu sĩ hay một giáo dân viết không thể coi là GHXH của Giáo Hội được. Chúng ta có thể đóng góp vào việc xây dựng GHXH nhưng việc ban bố thì chỉ có giáo hoàng mới có thẩm quyền.
Dựa trên nguyên tắc chắc chắn ở đây là nền tảng thánh kinh, và truyền thống của giáo hội. Cựu ước, có mạc khải về phẩm giá con người, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, hôn nhân một vợ một chồng, sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phép phân ly. Mười điều răn. Các ngôn sứ lên tiếng bảo vệ người nghèo. Tân ước có mạc khải về ơn cứu độ, tám mối phúc thật.
Khi giáo hoàng đưa ra một thông điệp, ngài nói với tư cách là đại diện của giáo hội chứ không phải ý kiến cá nhân của Ngài.
Đặc tính thứ hai: Nó bao gồm một toàn bộ mạch lạc (=học thuyết) những nguyên tắc, nhận định, định hướng.(5)
Tính mạch lạc nói lên sự thống nhất chương sau không đá chương trước, thông suốt. Trong chương 2 có nói con người là trung tâm, là một ai đó chứ không phải là một cái gì đó thì các chương sau cũng phải dựa trên nguyên tắc này.
“Xã hội” hàm ý:
Có ý nói những điều được đề cập (nội dung) trong học thuyết này là về các vấn đề xã hội, bao trùm lãnh vực rất rộng lớn: phẩm giá con người, sự bình đẳng giữa con người với nhau, lao động, gia đình, giáo dục, kinh tế và phát triển, chính trị ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế, chiến tranh, thiên nhiên, môi trường…(6)
Bạn không thể tìm thấy trong học thuyết xã hội những nguyên tắc tán gái, cách làm đẹp, cách nấu ăn ngon... Nhưng, HTXH sẽ cung cấp cho bạn nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán và chỉ dẫn để hành động với các vấn đề xã hội.
Kết luận
GHXH, như thế, là một tổng hợp mạch lạc, có nền tảng vững chắc, những giáo huấn được nối kết với nhau thành hệ thống, mà Giáo Hội đưa ra, về các vấn đề xã hội.
Tài liệu tham khảo
(1) (2) (3) (4) (5) (6): Đời sống tâm linh tập 13: Mang tin mừng vào các thực tại trần thế - Phan Tấn Thành, OP