Hái "Lộc Lời Chúa": Từ lý tưởng tới thực tế

5.00 star(s) 2 Votes
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
425

Hái lộc đầu năm, một nét văn hóa đã có tự rất lâu đời, được coi là một trong những phong tục, tập quán ngày Tết ở Việt Nam. Vào lúc giao thừa và trong ngày đầu năm, người ta thường đến đình chùa, miếu mạo hái lộc xuân để xin lộc, xin ơn, cầu phúc, cầu tài cho năm mới.​



IMG_0978.jpeg

Ảnh: Tổng giáo phận Hà Nội

Từ khoảng đầu thập niên 1980, sau thánh lễ Mồng một Tết Nguyên Đán, nhiều nhà thờ Công giáo đã tổ chức "hái lộc Lời Chúa" như một kiểu hội nhập văn hóa mới.

Những câu Lời Chúa lấy từ Kinh Thánh, được in offset rất đẹp, cuộn tròn lại treo trên cành mai hay cành đào đặt trang trọng tại gian cung thánh. Sau thánh lễ Minh niên, đại diện mỗi gia đình lên hái một cuộn, như là "hái lộc Lời Chúa", thầm cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình và người thân.

Đây được coi là một nét đẹp trong văn hóa Kitô giáo, một cách phổ biến Lời Chúa rộng khắp, mang lại niềm vui và ý nghĩa trong những ngày đầu Xuân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc sử dụng từ ngữ "Hái lộc Lời Chúa", cách nào dễ làm cho người giáo dân liên tưởng tới việc hái lộc "cầu may mắn". Do đó, đã từng xảy ra những cuộc "cướp lộc" tại nhiều giáo xứ ngay vào ngày đầu năm.

Nhiều người khi nhận "được câu Lời Chúa" không như mong muốn đã lén treo lại, đổi câu Lời Chúa khác; một số người khác thì hoang mang; đa số thường quên ngay câu Lời Chúa mà họ đã tiếp nhận, mặc dù ai cũng trân trọng dán Lời Chúa lên tường nhà.
IMG_0979.jpeg

Một số mẫu lộc thánh. Ảnh: oenix.vn

Trước tình trạng đó, nhiều giáo xứ hay các nhà "kinh doanh Lộc Lời Chúa', họ thường chỉ chọn những câu Lời Chúa có nội dung tích cực, như: "Bình an cho nhà này" (Lc 10,5) hay "Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian" (Mc 16,15), còn những câu lời Chúa có nội dung tiêu cực, như "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói (Lc 6, 25), họ thường không in.

Về mặt nguyên tắc, đã là Lời Chúa thì lời nào cũng là lời soi sáng, hướng dẫn con người, vì "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119, 105).

Lời Chúa còn là "Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người ” (Dt 4,12), nên Lời Chúa có thể làm chúng ta đau đớn khi biết rõ về sự thật bản thân , nhưng sau đó sẽ mang lại cho chúng ta sự chữa lành tận căn.

Vì thế, mỗi khi tiếp nhận Lời Chúa, người Công giáo được mời gọi đón nhận và đem ra thực hành. Nhiều gia đình đã thực hiện điều này sau khi nhận được Lời Chúa vào ngày đầu năm. Sau khi rước Lời Chúa về nhà, gia chủ qui tụ mọi người trong gia đình và long trọng công bố Lời của Chúa và mời gọi mọi người cùng nhau thực hiện Lời Chúa dành cho gia đình trong suốt năm mới.
IMG_0980.jpeg

Lộc lời Chúa được đóng khung và đặt tại nơi nghiêm trang trong gia đình


Người Công giáo không "hái lộc", nhưng "đón rước Lời Chúa về gia đình", không phải để nhằm cầu may hay để tìm biết tương lai hậu vận… nhưng là để chọn cho mình và cho cả gia đình mình một trong nhiều Lời Chúa, để cả gia đình thực hành cách đặc biệt trong suốt năm. Vì thế, hãy trân trọng và đón rước Lời Chúa và đem ra thực hành, dù lời đó là lời khuyên bảo hay răn đe, dù diễn tả dưới hình thức tích cực hay tiêu cực.

Phải làm gì?
Hiến chế về Tín lý Giáo hội - Lumen Gentium #7 của Công đồng Vaticanô II

“Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người”
 
Tích cực
Tham gia
22/12/23
Bài viết
155
Không biết năm nay hái được câu gì
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
111
Ai đã hái lộc Thánh chưa, cả năm chỉ đợi dịp này để đi hái Lộc Lời Chúa
 

.

Thành viên
Tham gia
3/8/23
Bài viết
55
Bài viết cần nhiều vị nhiều người đọc! Cứ nói người ta tục hóa, nhà thờ không cẩn thận còn hơn người ta.
 

Podcast #2: "Con yêu cha mẹ, nhưng không nói được nên lời" | Phải làm gì? | Không phải con không còn yêu cha mẹ, chỉ là con không biết cách thể hiện nữa. Giữa những guồng quay của cuộc sống, những tình cảm cứ mặc nhiên tồn tại mà không cần nói ra. Nhưng đôi khi, con tự hỏi: Liệu cha mẹ có thực sự cảm nhận được tình yêu đó không?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên