Hình như mẹ quên đã hứa với con điều gì?

Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
33
Nếu con được điểm 10 mẹ sẽ mua truyện cho con.

Nếu con đạt học sinh giỏi mẹ sẽ mua chiếc balo mới cho con.

Nếu con đứng nhất lớp mẹ sẽ thưởng cho con mới chiếc xe đạp mới.

Con đã làm được tất cả được điểm 10, đạt học sinh giỏi, đứng nhất lớp nhưng hình như mẹ đã quên những lời hứa đó rồi. Con không biết là mẹ chỉ hứa cho vui hay do mẹ quên hay vì lý do gì mà lời hứa đó vẫn chỉ là lời hứa.

Con không trách mẹ đâu vì mẹ mãi là mẹ của con nhưng con có chút buồn. Buồn vì con đã rất cố gắng để một ngày nào đó có thể nhận được phần thưởng từ mẹ. Mẹ đã cho con nhiều thứ khi mẹ không hứa nhưng sao khi mẹ hứa mẹ lại chẳng thực hiện. Mỗi lần như thế niềm tin của con khi ai đó hứa lại giảm dần.

Điều con mong muốn hơn là mẹ có thể chủ động nhắc lại cho con về điều mình đã hứa được không? Nếu mẹ có lý do gì hãy nói với con, con sẽ thông cảm cho mẹ, con là đứa con ngoan mà. Chỉ là mong mẹ đừng coi lời hứa đó như gió thoảng qua. Nó sẽ giày vò con mãi mãi khi những thắc mắc không thể trả lời.

cover_lời hứa mẹ đã quên_phailamgi.jpg
 
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
49
Cô đôi khi cũng quên là đã từng hứa với con mình điều gì, cứ dặn đi dặn lại phải làm mà cuối cùng lại quên.
 

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: đau đáu nỗi đau của người dân thuộc địa | Phải làm gì? | Nói về cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Địa phận Hà Nội từ năm 1954-1958, xưa nay, người ta nói nhiều về tài năng âm nhạc, về các nhân đức, đặc biệt là cái chết anh hùng của ngài tại trại giam Cổng trời, Quản Bạ, Hà Giang năm 1971. Ít ai biết ngài là một linh mục luôn ôm ấp một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, cố gắng học thành tài để về phục vụ đất nước trong thời ly loạn.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên