Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
489

Câu Chuyện

Bé An, một cậu bé tám tuổi, luôn hiếu kỳ và thích hỏi những câu hỏi khó. Một buổi tối, khi nằm trên giường, An bỗng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, Thiên Chúa là ai? Có phải Ngài là một người già râu tóc bạc phơ như trong truyện cổ tích không?"

Mẹ An mỉm cười và ôm cậu vào lòng: "Thiên Chúa không phải là một người già như con nghĩ đâu, An à. Thiên Chúa là khởi nguyên của muôn vật, Ngài là nguồn gốc của mọi thứ con nhìn thấy xung quanh."

An chớp mắt, bối rối: "Nhưng làm sao Thiên Chúa lại có thể là nguồn gốc của mọi thứ được, mẹ?"

Mẹ An suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Con biết vụ nổ Big Bang mà các nhà khoa học nói đến chứ? Vụ nổ đó tạo ra vũ trụ bao la, với các ngôi sao, hành tinh và mọi vật chất. Thiên Chúa có trước cả vụ nổ đó. Ngài chính là căn nguyên đầu tiên, là nền tảng tối thượng của tất cả. Nếu không có Thiên Chúa, mọi thứ đều sụp đổ, vì chính Ngài giữ cho muôn loài tồn tại."

An tròn mắt: "Vậy có nghĩa là, Thiên Chúa là người tạo ra vũ trụ?"

Mẹ gật đầu: "Đúng vậy. Ngài không chỉ tạo ra, mà còn giữ mọi thứ tồn tại và hướng dẫn chúng đến mục đích cuối cùng. Thiên Chúa là tình yêu và là điểm đến của tất cả."

An cười tươi: "Vậy là Thiên Chúa không chỉ ở trên trời mà còn ở xung quanh chúng ta?"

Mẹ ôm An vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Chính xác. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài."

Trích Dẫn DOCAT
"Thiên Chúa là khởi nguyên của muôn vật, muôn loài hiện hữu. Ngài là căn nguyên đầu tiên và nền tảng tối thượng của tất cả, để giữ cho muôn loài tồn tại." (DOCAT, 2)

Bài Học Từ DOCAT

Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không chỉ là một thực thể xa xôi hay một hình ảnh cụ thể. Ngài là căn nguyên, là khởi điểm của tất cả, và sự hiện diện của Ngài bao phủ cả vũ trụ. Thiên Chúa không chỉ tạo nên mọi thứ, mà còn duy trì sự tồn tại và hướng dẫn mọi vật về mục đích cuối cùng.

Gợi Ý Hành Động
  • Dành một ít thời gian mỗi ngày để ngắm nhìn thiên nhiên, bầu trời, cây cỏ và tự nhắc nhở mình rằng tất cả đều có nguồn gốc từ Thiên Chúa.​
  • Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, giữ cho mọi thứ tồn tại và hướng dẫn mọi người về với tình yêu của Ngài.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện giới thiệu_Thiên Chúa – Khởi Nguyên của Muôn Vật.jpg
    phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện giới thiệu_Thiên Chúa – Khởi Nguyên của Muôn Vật.jpg
    117.6 KB · Xem: 90
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

1:5356 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên