Hôn nhân có tước đi sự tự do không?

Thành viên
Tham gia
8/4/24
Bài viết
148

Nhiều người lo ngại rằng sau khi kết hôn, họ sẽ mất đi sự tự do cá nhân. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng? Trong hôn nhân Kitô giáo, hai vợ chồng không còn là hai cá thể riêng lẻ, mà trở thành "một xương một thịt". Chính vì vậy, có những người băn khoăn liệu kết hôn có làm mất đi quyền tự do của họ hay không. Thậm chí, trước ngày cưới, không ít người nhận được những lời khuyên như: "Còn trẻ thì cứ vui chơi, đừng vội kết hôn", "Hãy nghĩ kỹ, vì hôn nhân sẽ kết thúc tự do của bạn", hay thậm chí "Kết hôn là bước vào nhà tù"…


phailamgi_Hôn nhân có tước đi sự tự do không_cv1.jpg

Ảnh: Canva

Nhưng tự do thực sự là gì?

Theo Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, "Tự do là khả năng, bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hoặc không hành động, để làm điều này hoặc điều khác, từ đó tự mình thực hiện những hành động có suy nghĩ", đồng thời cũng nhấn mạnh rằng "tự do là sức mạnh của sự trưởng thành trong chân lý và sự tốt lành. Tự do đạt được sự hoàn hảo khi nó được định hướng về phía Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của chúng ta" [SGK số 1731].

Càng chọn lựa những điều tốt lành và hướng về Thiên Chúa, con người càng được tự do hơn. Ngược lại, nếu chọn điều ác, con người không đạt được tự do mà trở thành nô lệ.

Trong hôn nhân, hai người vợ chồng tự do quyết định nói "đồng ý" với một cuộc sống chung mãi mãi. Họ từ bỏ cái “tôi” riêng lẻ để trở thành một "chúng ta" duy nhất. Sự trao tặng tự do và chân thành giữa hai người, cùng cam kết yêu thương và xây dựng gia đình, không làm cho hôn nhân trở thành rào cản trong việc tự phát triển bản thân, đạt được mục tiêu cá nhân, hay tận hưởng cuộc sống và tuổi trẻ. Dưới đây là ba sự thật về tự do trong hôn nhân.
phailamgi_Hôn nhân có tước đi sự tự do không_cv2.jpg

Ảnh: Canva

1. Hôn nhân là con đường dẫn đến hạnh phúc

Hôn nhân không phải là sự hạn chế tự do cá nhân, mà ngược lại, là cơ hội để trải nghiệm tự do thật sự thông qua tình yêu và cam kết chung. Kết hôn không có nghĩa là từ bỏ ước mơ cá nhân, mà là theo đuổi chúng với sự ủng hộ của người bạn đời.

2. Hôn nhân không ích kỷ

Một cuộc hôn nhân được xây dựng trên tình yêu đích thực không phải là ích kỷ và “không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình”, như Thánh Phaolô đã viết trong Thánh ca Tình yêu (1 Cô-rinh-tô 13:4-8). Ngược lại, trong hôn nhân, mỗi người đều mong muốn điều tốt lành nhất cho người kia và cùng nhau hướng về Thiên Đàng.

3. Hôn nhân là một món quà

Qua bí tích này, mỗi người chồng, người vợ trở thành một món quà cho người kia, dù trong những lúc khó khăn hay hạnh phúc. Mỗi người đều sẵn lòng hỗ trợ đối phương trong những lúc gian khó, đặt mình vào vị trí phục vụ người khác, yêu thương và tôn trọng nhau, để cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh.

Hôn nhân không lấy đi sự tự do, mà ngược lại, củng cố nó qua tình yêu, niềm tin và quyết tâm chung để cùng đạt được điều tốt lành nhất.
Dịch: Aleteia
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên